Lệ Quyên hé lộ câu nói không thể nào quên của nhạc sĩ Phú Quang

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 01/07/2020 14:00 PM (GMT+7)
"Tôi và rất nhiều đồng nghiệp đều mong sự kỳ diệu sẽ đến với sức khỏe của nhạc sĩ Phú Quang. Tôi mong có thể được gặp gỡ và được tập với ông những ca khúc đi vào lòng người của ông", ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ.
Bình luận 0

Ngày 9/7/2020, đêm nhạc "Có một vài điều anh muốn nói với em" sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Lệ Quyên, Tấn Minh, Thanh Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết, Minh Chuyên. Đây được coi là một đêm nhạc tri ân các nhạc sĩ "bậc thầy" về tình ca của nền âm nhạc Việt Nam, trong đó phân nửa chương trình là để tôn vinh nhạc sĩ Phú Quang – một trong những nhạc sĩ viết tình ca về Hà Nội hay nhất thế kỷ 20. 

Lệ Quyên xúc động tâm sự về nhạc sỹ Phú Quang  - Ảnh 1.

Ca sĩ Lệ Quyên xúc động tâm sự về nhạc sĩ Phú Quang

Đêm nhạc sẽ được chia thành hai phần, hơn một nửa phần đầu là các tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang như: "Có một vài điều anh muốn nói với em", "Hà Nội ngày trở về", "Khúc mùa thu", "Lãng đãng chiều đông Hà Nội", "Điều giản dị", "Biển nỗi nhớ và em", "Về lại phố xưa", "Nỗi nhớ mùa đông"... được thể hiện qua những giọng ca gắn liền với âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang như: Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết, Minh Chuyên. 

Đây cũng là lần hiếm hoi ca sĩ Lệ Quyên hát nhạc Phú Quang trên sân khấu lớn hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Và một trong những điểm nhấn của phần âm nhạc Phú Quang là màn song ca giữa Tấn Minh và ca sĩ "mùa hoa cải" Thanh Tâm – một trong những giọng hát hàng đầu của Hà Nội những năm 90.

Ở phần thứ hai của đêm nhạc sẽ là màn "độc diễn" của Lệ Quyên. Cô sẽ mang đến cho khán giả những tình khúc quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi cô thời gian qua như: "Nếu em được lựa chọn", "Diễm xưa", "Bài không tên cuối cùng", "Tình lỡ", "Người tình", "Dạ khúc cho tình nhân"... Đây cũng được coi là đêm nhạc trên sân khấu lớn chính thức ở Hà Nội của Lệ Quyên từ sau mùa dịch Covid-19. 

Lệ Quyên xúc động tâm sự về nhạc sĩ Phú Quang  - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phú Quang

Chia sẻ khi tham gia đêm nhạc Phú Quang cũng như nói về những kỷ niệm với vị nhạc sĩ này, ca sĩ Lệ Quyên cho biết: "Với tôi, những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang trong rất nhiều năm qua đã là một món ăn tinh thần đặc biệt của người Hà Nội. Trong ký ức của tôi lúc còn là sinh viên khi bắt đầu đi hát, tôi cũng không bao giờ thiếu được những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang để hát mỗi đêm. 

Trở lại với ký ức xưa, tôi thấy rất vui vì được tham gia đêm nhạc này. Tôi có chọn một ca khúc mà mình rất thích của nhạc sĩ Phú Quang - "Nỗi nhớ" để hát, và tôi tin rằng, đây sẽ là cảm xúc mới mẻ, vì với khán giả của tôi thì họ rất ít được nghe tôi hát nhạc Phú Quang trên sân khấu".

Nhớ lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Lệ Quyên kể khi chị còn ở Hà Nội đã từng được gặp nhạc sĩ Phú Quang trong một vài chương trình. Ở đó, Lệ Quyên được tập cùng tác giả của "Nỗi nhớ" và chị nhớ mãi không quên một câu nói Phú Quang. "Khi tôi hát ca khúc "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" nhạc sĩ Phú Quang nghe và thốt lên: "Ô cô bé này hóa ra hát nhạc của anh cũng hợp đấy". Tôi vẫn nhớ mãi câu nói đó. Tôi được biết, bây giờ anh Quang đang cố gắng khỏe lại để xuất hiện trong chương trình lớn như thế này. Tất cả mọi người đều mong sự kỳ diệu nó mang lại sức khỏe cho anh và tôi cũng vậy, mong anh thật là khỏe để có thể gặp anh, có thể tập với anh những ca khúc, lại có thể được nghe anh nói là: "Lệ Quyên hát nhạc của anh cũng rất hợp", ca sĩ Lệ Quyên nói.

Nói về các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Lệ Quyên cho hay: "Trong mỗi một sự dung cảm của mỗi người nhạc sĩ thì thường thường vẫn lấy cái mảng màu chủ yếu là mảng màu về tình yêu để vẽ lên những cái tác phẩm âm nhạc của mình. Tôi không so sánh các sáng tác của các nhạc sĩ với nhau. Tôi chỉ tận hưởng mỗi tác phẩm đó và thể hiện nó theo cách riêng của mình như thế nào để cho những tác phẩm đó hay nhất theo cách của mình".

Đề cập đến việc lựa chọn ca khúc "Nỗi nhớ" trong đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, Lệ Quyên tâm sự: "Vì Hà Nội luôn luôn là một nơi không thể nào có một nơi khác có thể thay thế. Ca khúc "Nỗi nhớ" là một bài hát mà tôi rất thích, rất sâu không chỉ là nỗi nhớ của một người con xa Hà Nội. 

Khi người ta không còn nhớ nhung một điều gì, có nghĩa là cuộc sống của người ta không còn một chút gia vị nào, không còn chút ý nghĩa nào. Khi mình nhớ đến những điều mình trải qua trong quá khứ tức là mình còn cảm xúc để nhớ đến một điều gì đó. Nỗi nhớ nào dù đặt tên hay không đặt tên thì mình đều nên níu giữ, nên tận hưởng vì đôi khi chỉ là nỗi nhớ thôi cũng hạnh phúc rồi".

Lệ Quyên xúc động tâm sự về nhạc sỹ Phú Quang  - Ảnh 2.

Ca sĩ Minh Chuyên

Ca sĩ Minh Chuyên - người được nhạc sĩ Phú Quang ví như "nàng thơ" cũng cho biết: "Vẫn như những show trước, tôi rất mong chờ và háo hức, nhất là sau quãng thời gian tạm ngưng công việc để chăm sóc gia đình nhỏ. Lúc này đây, tôi thực sự "thèm" trải lòng. 

Với âm nhạc Phú Quang, tôi luôn chân thành, cũng không bao giờ hết hồi hộp để thấy rằng đam mê vẫn đang cuồn cuộn chảy trong tôi, không bị trơ lì xúc cảm. Tôi đếm từng ngày để được đắm chìm trong những tình khúc của ông. Bởi khi hát nhạc Phú Quang, tôi như tìm thấy chính mình trong đó và rất muốn sẻ chia với người nghe thông qua âm nhạc. Tôi thích sự lãng đãng đến hoang hoải, say đắm đến nồng nàn của âm nhạc Phú Quang... Từ khi hát nhạc của ông, tôi thấy mình đàn bà hơn, biết chịu đựng, biết chấp nhận hơn và cũng biết buông bỏ hơn. Nói chung là tôi khác nhiều từ khi hát nhạc Phú Quang".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem