Leandro: Tôi chấm Lee Nguyễn 10 điểm sân cỏ, 10 điểm nhân cách!

Chủ nhật, ngày 24/05/2020 21:10 PM (GMT+7)
King Lean dành lời bóng bẩy để nói về tiền vệ Việt kiều đang chơi ở MLS, đồng thời không quên đề cập những gương mặt khiến mình không vui ở đất Thủ.
Bình luận 0

Leandro và Lee Nguyễn đều là những ngôi sao tấn công tài danh trong thời kỳ thi đấu ở V.League những năm đầu thập niên 2010.

Tuy nhiên, theo cầu thủ người Brazil, anh có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp khi cả hai cùng chung màu áo Bình Dương. Sự căng thẳng của Leandro không đến từ Lee mà lại là một "siêu sao" khác trong phòng thay đồ.

Trong cuộc trao đổi mới đây với Zing, tiền vệ tài hoa sinh năm 1983 nói: "Nhiều năm rồi, người ta vẫn hiểu nhầm về chúng tôi. Hãy nghe này, tôi không có mâu thuẫn với Lee Nguyễn. Mọi người cứ nghĩ hai chúng tôi làm sao chơi cùng nhau trong một đội bóng? Nhưng không phải vậy, Lee là bạn thân, bạn thân nhất của tôi ở Bình Dương".

Leandro: Tôi chấm Lee Nguyễn 10 điểm sân cỏ, 10 điểm nhân cách! - Ảnh 1.

Leandro đánh giá cao Lee Nguyễn

Không chỉ nhận Lee là bạn thân, Leandro còn gây bất ngờ khi khẳng định không một ai ở Bình Dương thực sự là người tốt lúc bấy giờ.

"Ngoài Lee, những kẻ còn lại ở Bình Dương đều không phải người tốt. Tôi và anh ấy đều là những tên tuổi lớn ở Việt Nam vào thời điểm đó. Tôi tin rằng hai chúng tôi ở Bình Dương năm 2011 là hàng công mạnh nhất lịch sử giải đấu. Chúng tôi là 'number one'.

Nếu được chấm điểm, tôi sẽ chấm cho cậu ấy điểm 10, 10 điểm sân cỏ, 10 điểm nhân cách. Còn tôi ư? Đương nhiên là 10", Leandro cho biết.

Sau thời gian thăng hoa ở Hải Phòng, Leandro nhận lời về đầu quân cho Bình Dương với đãi ngộ kếch sù thời điểm đó. Dẫu vậy, ở đội bóng mới, anh chịu sự cạnh tranh từ nhiều ngôi sao trong đội. Một vài người khiến anh khó chịu, trong đó có đội trưởng Philani Kubheka và HLV Lê Thụy Hải.

Leandro hồi tưởng: "Có một cầu thủ Bình Dương (Philani - PV) nghĩ rằng anh ta là 'super star', và giữ lối cư xử y như vậy trong phòng thay đồ.

Tôi cũng gặp vấn đề với HLV Lê Thụy Hải. Ông Hải từng bảo khi đến đây, tôi không còn là ngôi sao đâu. Tôi và ông ấy nhiều lần bất đồng. Sau vài tranh cãi, tôi thấy mệt mỏi và không chịu được nữa. Tôi quyết định rời Bình Dương chỉ sau một năm".

Leandro: Tôi chấm Lee Nguyễn 10 điểm sân cỏ, 10 điểm nhân cách! - Ảnh 2.

Leandro từng là ngôi sao tại V.League

Khép lại hành trình không như ý tại đất Thủ, Leandro từng có ý muốn "nối lại tình xưa" với Hải Phòng, song chuyện sau đó đã không thành. Anh thừa nhận: "Sau này, tôi luôn hối hận. Lẽ ra, tôi phải ở lại Hải Phòng.

Khi cảm thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ ở Bình Dương, tôi từng có ý định quay lại Hải Phòng. Nhưng tôi không chắc ban giám đốc CLB còn cần mình nữa? Tôi băn khoăn không biết mình còn được đối xử như một siêu sao?".

Leandro sau đó đã về nước chơi bóng cho Matsubara trong một năm trước khi quay lại Đông Nam Á. Lần này là quãng thời gian 3 năm ở Thai League 1 & 2 - nơi anh từng khoác áo Port FC, Bangkok Glass, Osotspa Samut Prakan trước khi rời đi trong màu áo PTT Rayong cuối năm 2017.

Minh Phương (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem