Lee Nguyễn xuất trận, CLB TP.HCM đá bại Hà Tĩnh mất người

Song Minh Chủ nhật, ngày 24/01/2021 21:27 PM (GMT+7)
Trong trận đấu ra mắt của ngôi sao Lee Nguyễn, CLB TP.HCM đã có 3 điểm đầu tiên tại V.League 2021 khi vượt qua đội khách HL.Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Lee Nguyễn chưa tỏa sáng

Mới tập cùng các đồng đội tại CLB TP.HCM vài ngày, Lee Nguyễn đã được HLV Polking Alexandre đưa ra sân đá chính tiếp HL.Hà Tĩnh.

Rất đông khán giả Sài thành cũng đã tới sân để xem lại hình ảnh Lee Nguyễn – người có đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của V.League khi khoác áo HAGL và B.Bình Dương cách đây chục năm.

Thực tế, ở tuổi 35, rất tìm thấy ở Lee Nguyễn những bước chạy thanh thoát, xông xáo như khi anh đến Việt Nam khi 24-25 tuổi.

Lee Nguyễn vẫn thể hiện được những pha xử lý uyển chuyển, hiệu quả.

Lee Nguyễn vẫn thể hiện được những pha xử lý uyển chuyển, hiệu quả.

Nhưng những pha xử lý của anh vẫn khá mềm mại và có độ hợp lý khá cao. Vấn đề là các vệ tinh quanh anh, đặc biệt là các chân sút ngoại nhơ Joao Paulo, Junior Dario vẫn chưa tìm được "nhịp điệu" trong những đường chuyền của Lee Nguyễn.

Trong 45 phút đầu tiên, HL.Hà Tĩnh – đội chủ động đá phòng ngự-phản công mới là những người có những cơ hội mười mươi.

Phút 14, Giang Trần Quách Tân khiến Lee Nguyễn cũng phải trầm trồ với pha giật gót qua người mang thương hiệu CR7, trước khi chuyền "dọn cỗ" cho Tuấn Hải.

Tiếc là ở tư thế vô cùng thoải mái, Tuấn Hải lại đệm lòng cận thành đưa bóng đi trúng cột dọc hỏng ăn.

Ít phút sau, chính Quách Tân là người dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Thanh Thắng.

Trong một thế trận giằng co, CLB TP.HCM bất ngờ hưởng lợi khi trung vệ Kelly nhận thẻ vàng thứ 2 rất vô duyên vì phản ứng trọng tài phút 36

Trước đó, HLV Phạm Minh Đức của HL.Hà Tĩnh đã phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ khi đội trưởng Phi Sơn bị chấn thương, nhường chỗ cho Akinade.

Chơi thiếu người, HL.Hà Tĩnh không còn duy trì được sự chủ động trong thế trận phòng ngự-phản công. Ý đồ của HLV Phạm Minh Đức về cơ bản bị phá sản, như cách SLNA phải đối mặt trong trận thua chủ nhà HAGL 1-2 hôm 22/1.

HL.Hà Tĩnh quá "đen"

Nếu như ở trận ra quân, HL.Hà Tĩnh thua cay đắng đội khách Than Quảng Ninh 1-2 trong thế đã dẫn bàn tới tận phút 83; thì với những diễn biến trong hiệp 1 cuộc đọ sức với chủ nhà TP.HCM, có thể nói "vận đen" vẫn chưa buông tha thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Ưu thế hơn người giúp HLV Polking có thể tăng cường hàng công ngay sau giờ nghỉ với sự xuất hiện của tiền vệ Võ Huy Toàn thế chỗ hậu vệ Sầm Ngọc Đức.

Lee Nguyễn xuất trận, TP.HCM đá bại Hà Tĩnh mất người - Ảnh 2.

Võ Huy Toàn dứt điểm mở tỷ số cho TP.HCM trước HL.Hà Tĩnh.

Và đến phút 62, chính Võ Huy Toàn là người đã khai thông thế bế tắc cho TP.HCM. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Lee Nguyễn, Tuấn Hải (HL.Hà Tĩnh) phá bóng ra tìm đúng chỗ Huy Toàn chờ sẵn ngay sát vòng cấm và anh đã dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số.

Sau đó 9 phút, CLB TP.HCM có bàn gia tăng cách biệt. Lần này, ngoại binh Dario (số 99) "solo" một lúc qua 5-6 cầu thủ HL.Hà Tĩnh trước khi đánh bại thủ môn Quang Tuấn.

Lee Nguyễn xuất trận, TP.HCM đá bại Hà Tĩnh mất người - Ảnh 3.

Lee Nguyễn ăn mừng bàn thắng gia tăng cách biệt 2-0 cùng Dario.

Ngay sau khi có bàn nâng tỷ số lên 2-0, HLV Polking đã rút Lee Nguyễn ra, đưa Xuân Nam vào thế chỗ.

Khoảng 20 phút còn lại của trận đấu, HL.Hà Tĩnh không còn gì để mất đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất thành.

Chấp nhận thua chung cuộc 0-2, HL.Hà Tĩnh (0 điểm/2 trận) nằm ở cuối bảng sau 2 vòng đấu, cùng với Hà Nội FC.

Còn CLB TP.HCM coi như đã có màn ra mắt may mắn cùng với ngôi sao Lee Nguyễn.

Kết quả 2 cặp đấu còn lại của vòng 2 V.League 2021 diễn ra hôm nay: Thanh Hóa hòa đội khách Viettel 0-0 trong trận cầu khá "nhạt". Còn SHB.Đà Nẵng có trận thắng thứ 2 cùng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Người ghi bàn duy nhất giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ra về với 3 điểm là ngoại binh Rafaelson.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem