Lên giá

Thứ hai, ngày 16/08/2010 18:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuần rồi, xăng đã lại lên giá. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Muốn lên là lên, khiến nhiều người không kịp trở tay. Giá xăng lên, chắc hẳn sắp tới sẽ kích hàng loạt các mặt hàng khác lên giá theo.
Bình luận 0

- Sắp tới, điện cũng lại tăng giá. Vẫn điệp khúc cũ, sánh vai cùng các cường quốc Âu - Mỹ nói mãi không biết chán. Các mặt hàng thiết yếu cứ đua nhau tăng giá vùn vụt.

- Rồi lại giá xem truyền hình cũng tăng, bởi những chuyện làm ăn không bàn bạc, tính toán với nhau mà ra cả. Trong khi giá của các mặt hàng công nghệ như trên phải càng ngày càng rẻ mới đúng. Lại thêm có vệ tinh VINASAT I bay vòng vòng trên quỹ đạo trái đất, khỏi phải thuê của nước ngoài, thì giá truyền hình phải giảm nữa cơ.

- Còn viện phí nữa chứ. Cũng tăng giá nốt. Mấy cái "dự tính", "dự định"… đều đã thành sự thật cả rồi. Hiện có nhiều khoản phí, bệnh viện công đã… cao hơn cả bệnh viện tư.

- Nhìn chung, mọi mặt hàng đều đã, đang và sẽ lên ào ào. Người tiêu dùng chắc chắn bị "viêm màng túi" nghiêm trọng. Người giàu có, khá giả hẳn cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ tội chúng mình. Cứ lên giá mãi thế này, họ biết xoay sở ra sao?

- Thì lên giá luôn?

- Giá gì?

- Giá… treo cổ.

- Không nên bi quan, phải tin tưởng vào một ngày kia lên… lương nữa chứ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem