Lên nóc nhà ga tranh thủ trồng rau trong lúc chờ tàu

Thu Thảo (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 09/10/2016 19:30 PM (GMT+7)
Có một công việc thú vị vừa chứng tỏ được đức tính cần mẫn của người Nhật lại giúp xả stress cực tốt, đó là: trồng rau trên nóc nhà ga trong lúc chờ tàu.
Bình luận 0

img

Đây là sáng kiến của Công ty Tàu hỏa Đông Nhật Bản. Vườn rau đầu tiên được xây dựng trên nóc nhà ga Ebisu ở Tokyo hồi năm 2010. Từ đó tới nay, đã có thêm 5 khu vườn như vậy ở các nhà ga xe lửa thuộc Tokyo và các thành phố khác của Nhật Bản.

img

Mỗi khu vườn được chia thành nhiều ô, mỗi ô rộng 3m2. Hành khách được thuê mỗi ô đất với giá 980 USD/năm bao gồm cả tiền thuê dụng cụ và thiết bị lao động.

img

Vào những ngày nghỉ, họ có thể dẫn cả gia đình tới thăm vườn rau, cùng nhau chia sẻ những giây phút vui vẻ, thoải mái khi được chăm bón, vun xới từng gốc rau và chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình.

img

Đối với họ, đó không phải là công việc phải-làm, mà là được-làm, vì nó mang lại niềm vui, sự sảng khoái, thư thái tinh thần.

img

Với những hành khách thường xuyên đi tàu, họ hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian chờ tàu để làm vườn và tiện thể hái rau sạch về nhà.

img

img

Với những người không thông thạo kỹ thuật trồng trọt, họ có thể tham khảo và học theo cách làm của chủ những ô đất láng giềng, hoặc chi thêm một khoản phí để nhận được sự tư vấn, hướng dẫn của chuyên gia nông nghiệp do công ty cử đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem