Lịch sử "đẫm máu" của bộ môn đua bò tót Tây Ban Nha khiến nhiều người không khỏi rùng mình

Thứ hai, ngày 01/11/2021 15:31 PM (GMT+7)
Những trận đua bò tót khét tiếng ở Pamplona đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người, khiến nhóm bảo vệ quyền động vật PETA phải lên tiếng.
Bình luận 0
Lịch sử "đẫm máu" của bộ môn đua bò tót Tây Ban Nha khiến nhiều người không khỏi rùng mình - Ảnh 1.

Chạy đua bò tót là truyền thống từ xa xưa của người Tây Ban Nha. Ảnh: X01622

Mới đây, một người đàn ông 55 tuổi đã chết sau khi bị một con bò tót húc trong lễ hội Fira de Onda ở miền đông Tây Ban Nha. Đây là cái chết đầu tiên trong một cuộc chạy đua bò tót kể từ khi chúng mở cửa trở lại, sau quãng thời gian dài bị tạm ngưng do đại dịch Covid-19.

Chạy đua với bò tót là một truyền thống cổ xưa của Tây Ban Nha, và mặc dù không được ưa chuộng vì nhiều cáo buộc nguy hiểm cũng như ngược đãi động vật, các sự kiện vẫn thu hút hàng trăm khán giả.

Sự kiện chạy đua bò tót nổi tiếng nhất được tổ chức ở Pamplona trong lễ hội kéo dài chín ngày của Sanfermines nhằm tôn vinh Thánh Fermin. Các chuyên gia cho biết khả năng thiệt mạng trong sự kiện đua bò là tương đối thấp, nhưng việc bị thương thì chắc chắn là "như cơm bữa". Hai điểm nguy hiểm nhất ở Pamplona là nút cổ chai ở lối vào trường đấu bò và Calle de Mercaderes, nơi được gọi là "Góc của người chết".

Lịch sử "đẫm máu" của bộ môn đua bò tót Tây Ban Nha khiến nhiều người không khỏi rùng mình - Ảnh 2.

Sự kiện này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: REUTERS

Ít nhất 15 người đã chết trong các cuộc chạy đua bò Pamplona kể từ khi bắt đầu vào năm 1911. Một trong số đó là Daniel Jimeno Romero, 27 tuổi. Anh đã tử vong sau khi bị một con bò tót tên là "Capuchino" đâm trúng khi đang chạy trên các đường phố của Pamplona vào tháng 7/2009. Con vật ném anh ta lên không và sau đó húc vào cổ, khiến anh thiệt mạng ngay lập tức.

Năm 1995, Matthew Peter Tasio, người Mỹ, đã đến Pamplona trong một chuyến du lịch châu Âu vào mùa hè. Khi đang chạy trước mặt những con bò tót, Tasio bất ngờ trượt chân và ngã. Ngay lập tức, một con bò tên là "Castellano" đã lao vào anh ta với tốc độ tối đa. Mặc dù nhanh chóng được đưa vào viện nhưng Tasio vẫn bị chảy máu đến chết do rách động mạch.

Năm 1980, có đến hai người chạy đua bị giết bởi cùng một con bò tót. Con bò tên "Antioquio" đã húc chết José Antonio Sánchez, 22 tuổi, kéo lê anh ta trên mặt đất. Sau đó, "Antioquio" tiếp tục đâm vào bụng một người đàn ông 29 tuổi, Vincente Risco. Trước khi mọi người xung quanh có thể kéo Risco đi, con bò đực quay lại và húc anh ta thêm lần nữa.

Cuộc chạy đua bò hỗn loạn năm 1977 đã khiến hàng chục người bị thương và một người - José Joaquín Esparza Sarasibar, 17 tuổi - chết vì ngạt và vỡ thận.

Lịch sử "đẫm máu" của bộ môn đua bò tót Tây Ban Nha khiến nhiều người không khỏi rùng mình - Ảnh 4.

Những người ủng hộ quyền động vật đang yêu cầu chấm dứt cuộc chạy đua bò. Ảnh: Reuters

Chính vì những sự kiện thảm khốc trước đó, các nhóm bảo vệ động vật như PETA đang gây áp lực để ngăn chặn truyền thống kinh hoàng này, đồng thời đề xuất giải pháp thay thế. Chạy khỏa thân, một sự kiện với sự tham gia của hàng nghìn người chỉ mặc đồ lót và đeo sừng nhựa chạy qua Pamplona, được tổ chức lần đầu tiên bởi PETA vào năm 2002.


Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem