Lịch sử

  • Thêm một lần nữa, cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên mang lại niềm tự hào cho thể thao Việt Nam. Đêm qua tại Cúp Bơi lội Thế giới 2015 (Moscow), “kình ngư” người Cần Thơ đã về thứ 2 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, qua đó đoạt tấm HCB lịch sử.
  • Nguyễn Thị Ánh Viên vừa tạo nên kỳ tích cho bơi lội Việt Nam khi liên tiếp đoạt 2 huy chương ở Cúp bơi lội Thế giới 2015 diễn ra tại Moscow (Nga). Thế nhưng nếu xét về số tiền thưởng mà cô nhận được, nó lại chẳng bằng 1 tấm HCV ở SEA Games 28.
  • Không hoàn thành chỉ tiêu đăng ký ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, nhưng với thành tích 4 phút 40 giây 79, Ánh Viên cũng đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2, qua đó lần đầu tiên giúp bơi lội Việt Nam đoạt tấm huy chương bạc (HCB) ở một giải đấu tầm cỡ thế giới.
  • Ánh Viên phá kỷ lục cá nhân, giành HCĐ Cup thế giới qua đó giúp bơi lội Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử, những cụm từ như trên đã được nhắc đến từ suốt đêm qua và trong tương lai còn nhiều lần như thế nữa. Thế nhưng, như chính HLV Đặng Anh Tuấn khẳng định, quan trọng là Ánh Viên vượt qua chính mình.
  • Huy chương đồng (HCĐ) của Ánh Viên tại Cúp thế giới diễn ra ở Moscow (Nga) là thành tích cao nhất của bơi Việt Nam ở một giải thế giới.
  • Tờ Daily Mail (Anh) vừa liệt kê ra danh sách 10 cầu thủ trẻ nhất từng ra sân thi đấu trong lịch sử Premier Premier League. Dẫn đầu là tiền đạo Jose Baxter, thi đấu cho Everton lúc 16 tuổi 198 ngày.
  • Tối qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào nội dung thi chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân tại giải World Cup bơi lội 2015 (Moscow, Nga). Thành tích của “kình ngư” người Cần Thơ là 2 phút 12 giây 33, phá kỷ lục cá nhân và đoạt tấm HCĐ quý giá.
  • Pha bóng quá đơn giản, nhưng không biết có phải vì chủ quan hay muốn biểu diễn mà thủ môn Xuân Việt đã uốn éo nhảy lên bắt bóng. Kết quả là anh bắt hụt, khiến trái bóng chui tọt vào lướt trước ánh mắt thất thần của các cầu thủ Hải Phòng. Trận này Hải Phòng thua Hà Nội T&T 0-5.
  • Tờ Daily Mail (Anh) vừa bầu chọn ra 10 bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Barcelona. Trong đó có những cái tên như Javier Saviola, Marc Overmars, Zlatan Ibrahimovic, Thomas Vermaelen, Emmanuel Petit…
  • Các tác phẩm nghệ thuật có giá trị trong bảo tàng là “miếng thịt” béo bở cho những tên trộm. Theo khảo sát, mỗi năm có tổng các tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 3 tỉ USD bị đánh cắp và bán lại.