Lính cười

Thứ bảy, ngày 12/02/2011 13:32 PM (GMT+7)
Bình luận 0

Yên tâm

img
 

Bà mẹ nhắc nhở con gái:

- Con không chú ý học cách nấu nướng, sau này về nhà chồng nấu ăn dở là không ổn đâu!

Cô con gái ngúng nguẩy:

- Mẹ yên tâm đi! Con đã có người giúp rồi!

- Đi lấy chồng xa ai giúp cho con hả?

Cô gái ghé tai mẹ nói nhỏ:

- Người yêu con là chiến sĩ nuôi quân giỏi. Anh ấy nấu ăn ngon lắm. Với lại anh ấy đã hứa là sẽ "làm nô lệ" cho con suốt đời cơ mà mẹ ơi!

Mong thất nghiệp!

Hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau. Một người là sĩ quan quân đội, một người là cán bộ nhà nước. Anh cán bộ nhà nước tỏ vẻ chán nản bảo:

- Tớ lo bị thất nghiệp quá cậu ạ!

- Cậu làm ở ngành gì mà lại bị thất nghiệp thế?

- Tớ là nhân viên kiểm lâm ấy mà.

- Thế ở nơi cậu công tác, bà con họ được giao đất, giao rừng, tự giác bảo vệ rừng rồi nên cậu không còn việc làm chứ gì?

- Không! Họ đã... phá xong rừng rồi!

Anh sĩ quan quân đội bảo:

- Còn tớ thì chỉ mong… thất nghiệp thôi!

- Tại sao lại thế?

- Thì mong cho đất nước hoà bình, tình hình ổn định, bộ đội thất nghiệp chả tốt quá à!

Cái cổng xa quá

img
 

Thấy hai ông nông dân người dân tộc đang đứng ngắm nghía một cái cổng cơ quan rất đồ sộ giữa trung tâm tỉnh lỵ, mấy chiến sĩ trẻ sáp đến chào hỏi:

-Các bác từ bản nào xuống chợ đấy ạ?

- Ồ! Chúng ta ở xa lắm, cách đây những ba chục cây số, mãi trên đỉnh núi cao đấy!

- Thế các bác thấy thị xã có đẹp không ạ?

Một ông gật đầu rồi chỉ vào cái cổng và bảo:

- Đây là cái cổng của huyện ta đấy!

- Sao lạ thế! Huyện các bác cách đây những gần hai trăm cây số cơ mà?

- Thì... ta nghe nói cái cổng này xây mất đến cả trăm triệu đồng, họ cho quyết toán vào khoản "xóa đói, giảm nghèo" của huyện ta đấy! Thế chả phải nó là cổng của huyện ta à?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem