Lính dù Ukraine thừa nhận kiệt sức nhưng vẫn không ngừng 'săn đuổi' quân Nga

Phương Đăng (theo Digitaljournal) Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:44 AM (GMT+7)
Kiệt sức và bị kẹt trong bùn, những người lính dù Ukraine cắm quốc kỳ màu xanh và vàng lên xe tăng sau khi giải phóng thành phố chiến lược Lyman ở Donetsk khỏi quân Nga.
Bình luận 0

"Chúng tôi đang tiến lên"

Lính dù Ukraine thừa nhận kiệt sức nhưng vẫn không ngừng 'săn đuổi' quân Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine cắm cờ trên một phương tiện bọc thép gần Lyman ở vùng Donetsk. Ảnh AFP

Sơn trên mặt trước và sau xe tăng của họ là những cây thánh giá lớn màu trắng, biểu tượng được quân đội Ukraine sử dụng cho cuộc phản công dồn dập của họ giúp Kiev giành lại quyền kiếm soát hàng nghìn km2 lãnh thổ ở phía đông và nam từ tay quân Nga, theo AFP.

Nói về trận chiến giành lại Lyman, ở tỉnh Donetsk, một trong bốn khu vực mà Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố sáp nhập, Oleksandr, một lính dù Ukraine dáng người mảnh khảnh với đôi mắt xám và bộ ria mép thừa nhận: "Chúng tôi đang tiến về phía trước".

Những người lính Ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến hiếm khi cho biết họ tên đầy đủ vì lý do an ninh.

“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi đang bảo vệ đất đai của mình", Oleksandr nói thêm.

Người lính Ukraine chia sẻ tỏ không sợ hãi quân tiếp viện của Nga sau khi ông Putin công bố lệnh động viên một phần, đưa hàng trăm nghìn quân dự bị nhập ngũ vào tháng trước để ngăn chặn chiến dịch phản công của Ukraine.

“Dù có bao nhiêu người trong số họ đi chăng nữa, thì họ đều không thực sự muốn chiến đấu với chúng tôi", Oleksandr nói và nhấn mạnh thêm rằng, ông tin “chỉ có cái chết” đang chờ quân đội Nga ở Ukraine - “hoặc nếu họ may mắn, họ sẽ chỉ bị giam cầm”.

"Chúng tôi đã kiệt sức"

Trên một con đường nông thôn gần Lyman, một trung tâm đường sắt chiến lược, những người lính dù Ukraine râu rậm đeo dải ruy băng xanh trên cánh tay hoặc ngực của họ.

“Chúng tôi đã kiệt sức”, một người lính trẻ không muốn nêu tên thừa nhận.

Vẻ mặt mệt mỏi, một số người lính Ukraine ra ký hiệu V chiến thắng hoặc cố gắng giơ tay chào các nhà báo.

“Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và sau đó chúng tôi sẽ tiến xa hơn. Chúng tôi sẽ săn đuổi và đánh đuổi họ (quân đội Nga)", một người lính mỉm cười nói với những người xung quanh.

Một binh sĩ Ukraine khác mặc áo vest chiến thuật của Nga bên ngoài quốc phục mỉm cười giải thích: "Một chiến lợi phẩm".

Một người lính khác, vừa ăn một thanh sôcôla vừa nói người Nga “vẫn đang phản kháng” và “họ không bỏ chạy ngay lập tức”.

Với khuôn mặt và bàn tay lấm lem bùn đất, Roman, một người lính 34 tuổi lặng lẽ hút thuốc sau đó mới bắt đầu chia sẻ.

“Chúng tôi đang giữ một số (người Nga) thông minh khi đã đầu hàng", Roman nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem