Lính trẻ xứ ta hòa nhịp Euro thế nào?

Thứ năm, ngày 14/06/2012 12:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không khí Euro 2012 đang lan tỏa khắp mọi nơi và những người lính cũng không phải ngoại lệ. Với những người lính trẻ, hòa nhịp cùng Euro theo cách riêng của mình.
Bình luận 0

Chậm thông tin nhưng vẫn sôi động

Tại Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh), giữa trưa nắng gắt, trên bãi tập điều lệnh, tiếng hô của chỉ huy vẫn vang lên chắc nịch. Chỉ trong mấy phút nghỉ giải lao, không khí bàn luận về Euro của đám lính trẻ vẫn rất rôm rả như xua tan đi cái nóng, cái mệt...

img
Trò chơi với trái bóng của bộ đội ở Trung đoàn Gia Định.

Binh nhì Thái Phú Hiếu cho biết: "Trong môi trường quân đội, việc tuân thủ kỷ luật được đặt lên hàng đầu nên chúng tôi không có điều kiện xem trực tiếp các trận đấu. Mặc dù vậy, tranh thủ giờ nghỉ và giờ đọc báo theo quy định, anh em vẫn được nghe và nắm thông tin qua nhiều tờ báo khác nhau”. Chỉ cần nghe đọc về Euro qua những bài báo, cột tin thôi, nhưng trí tưởng tượng và niềm đam mê trái bóng tròn cũng đủ để các chàng lính trẻ tranh luận sôi nổi, liên tu bất tận.

Binh nhì Nguyễn Tấn Phát cố gắng xem các bản tin thể thao, các chương trình bình luận Euro, các bàn thắng đẹp, pha bóng hay được phát trên tivi trong giờ nghỉ, ngày nghỉ cuối tuần để về "nổ" cùng anh em cho vui. Bởi thế, ở Trung đoàn Gia Định, tuy thông tin Euro được cập nhật chậm một chút, nhưng không khí vẫn rôm rả.

Mang Euro ra bãi tập

Những ngày này, các giờ huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục, thể thao ngoài giờ của bộ đội Trung đoàn Gia Định sinh động và hấp dẫn hơn nhiều khi xuất hiện trái bóng. Thượng úy Lê Đức Nhân - Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 2 cho biết: "Tôi là chỉ huy, nhưng cũng trẻ như anh em thôi, cũng thích bóng đá lắm chứ. Vào đợt Euro, cứ có hoạt động thể thao nào liên quan đến quả bóng tròn là mọi người đều tham gia”.

Trò chơi được mọi người hưởng ứng và thích thú nhất là "đánh đầu sát đất" (tạm gọi thế) khi mỗi đội cử ra hai người, một người cầm… hai chân, người kia cố gắng dùng đầu "rê" quả bóng sát đất vào khung thành. Trò chơi tưởng đơn giản thế thôi, nhưng đòi hỏi sự khéo léo, thể lực bền và khả năng phối hợp ăn ý của mỗi đôi. Anh nào cầm chân không chắc, theo không nhanh cũng nguy, anh nào tay không vững, rướn không nhanh cũng mệt... Bởi thế cuộc đấu nào cũng rất sôi nổi, hấp dẫn.

Có thể thao, có không khí Euro nên chẳng riêng ở bãi tập mà bữa cơm bộ đội cũng chỉ toàn chuyện bóng đá. Từ bóng đá, cán bộ, chiến sĩ gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn và điều đó thực sự cần thiết để công việc học tập, sinh hoạt hằng ngày của họ thêm sự gắn bó, đoàn kết.

Binh nhì Phan Hoài Nghĩa tâm sự: "Ngày mới nhập ngũ, tôi cũng hơi bỡ ngỡ, nhút nhát. Nhưng giờ, sống trong môi trường quân đội, tôi thấy tự tin và trưởng thành hơn nhiều. Euro lại càng giúp anh em trong đơn vị gần nhau hơn, bởi ai mà chẳng yêu bóng đá".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem