Lionel Messi: Khúc tráng ca của một thiên tài

Việt Phương Thứ ba, ngày 16/07/2024 15:10 PM (GMT+7)
Phù thủy xứ Tango - Lionel Messi lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho cả đội bóng, dù không phải là tập hợp của những vì sao sáng nhất, để chinh phục Copa America 2024.
Bình luận 0

Giọt nước mắt và nụ cười mãn nguyện của Messi

Trước thềm trận chung kết Copa America 2024, người ta truyền tai nhau rằng, nếu bạn còn nước mắt để rơi, hãy giữ lại ít nhất đến thứ Ba (tức ngày 15/7). Chứng kiến Messi thi đấu những ngày này gợi lên một nỗi niềm xót xa khôn nguôi cho người hâm mộ. Bóng đá, thứ mà chúng ta đã dõi theo, bàn luận, trân trọng suốt cuộc đời, thứ mà ta đã gửi gắm biết bao cảm xúc, và Messi là hiện thân hoàn hảo nhất của môn thể thao vua mà người hâm mộ từng được chiêm ngưỡng. Nhưng giờ đây, mỗi trận đấu có thể là lần cuối ta được thấy anh tung hoành trên sân cỏ. May thay, ngày chia tay ấy dường như vẫn còn chưa tới.

Sau khi nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar năm 2022, với nhiều người hâm mộ, tất cả những thành tích, chỉ số của Messi dường như chỉ còn là những nốt mờ trong bản giao hưởng sự nghiệp lừng lẫy của anh.

Lionel Messi: Khúc tráng ca của một thiên tài- Ảnh 1.

Messi thất vọng khi phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: Goal.

Chức vô địch World Cup 2022 đã xóa tan mọi tranh cãi về Messi. Mỗi trận đấu của anh tại Mỹ trong màu áo Miami hay tại Copa America 2024, chỉ còn là những nét chấm phá cho bức tranh bóng đá thế giới, vốn đã hoàn hảo khi có Messi là tâm điểm.

Phút 66, tại trận Chung kết Copa America 2024, Messi dính chấn thương, những giọt nước mắt của anh đã rơi trên băng ghế huấn luyện. Nhìn khuôn mặt thất thần, ánh mắt tiếc nuối, có thể thấy người chiến binh già vẫn khao khát được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Argentina, để mang lại niềm vui, thoả mãn khát vọng của người dân xứ Tango.

Chẳng trách sao bầu không khí tại ĐT Argentina luôn căng thẳng đến nghẹt thở. Chẳng trách sao người hâm mộ lại khao khát đến thế. Chẳng trách sao lại có sự đồng cảm sâu sắc đến nao lòng giữa đội bóng và người hâm mộ. Trước World Cup 2022, câu hỏi luôn thường trực là liệu nguồn năng lượng từ cảm xúc lớn lao ấy sẽ tiếp sức cho Argentina hay lại đè nén họ. Bao nhiêu lần họ có thể vắt kiệt sức lực của mình theo trái bóng? Bao nhiêu lần họ có thể kết thúc trận đấu trong trạng thái kiệt quệ về tinh thần rồi lại đứng dậy chiến đấu tiếp?

Đối với Argentina, đây không chỉ là câu chuyện về Messi, mà còn về cả một thời đại, một tinh thần mà anh đại diện. Chính tại Qatar năm 1995, José Pékerman đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch U-20 World Cup đầu tiên kể từ năm 1979, mở ra chuỗi thành tích vang dội với 5 lần đăng quang trong 7 giải đấu. Người ta đã hy vọng, thậm chí kỳ vọng, rằng những chiến thắng ở cấp độ trẻ sẽ mở đường cho thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng giữa hai kỳ Copa America năm 1993 và 2021, Argentina đã không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Tới Copa America 2024, chỉ còn hai cầu thủ từng là một phần của những thành công ở lứa trẻ vẫn còn trong đội hình hiện tại: Messi, người đã vô địch năm 2005, và Ángel Di María, người đã đăng quang năm 2007.

Lionel Messi: Khúc tráng ca của một thiên tài- Ảnh 2.

Messi và chiếc cúp vô địch Copa America 2024. Ảnh: Copa.

Tuy nhiên, niềm tin của Pékerman, vẫn còn đó. Phương pháp tiếp cận toàn diện hơn là chỉ tập trung vào bóng đá, vẫn còn đó. Ông không chỉ đào tạo ra một cầu thủ chơi bóng mà còn là một con người hoàn thiện. Chính ông, với tư cách là huấn luyện viên quốc gia, đã chọn Messi cho kỳ World Cup đầu tiên của anh vào năm 2006. Huấn luyện viên hiện tại, Lionel Scaloni, và hai trợ lý của ông, Pablo Aimar và Walter Samuel, đều là thành viên của đội hình Pékerman đã giành chức vô địch U-20 World Cup tại Malaysia năm 1997. Chính tại Qatar, kỷ nguyên bóng đá Argentina này đã thực sự bắt đầu, và giấc mơ, sau 27 năm, đã được hoàn thành tại chính nơi đây.

Messi là một cầu thủ thi đấu theo nhịp điệu riêng của mình, và khi tuổi tác đã cao, xu hướng đi "lang thang" trên sân để tìm kiếm điểm yếu của đối phương càng trở nên rõ rệt. Messi như một bóng ma lướt trên sân cỏ cho đến khi thời cơ chín muồi. Bạn có thể kèm một cầu thủ, nhưng khó có thể kèm một bóng ma. Nói về chỉ số chạy thấp của Messi là vô nghĩa, anh là một cầu thủ độc nhất vô nhị, chỉ hoạt động ở một nhịp độ cực thấp. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc các đồng đội phải bù đắp cho sự thiếu hụt trong khâu phòng ngự, nhưng nó cũng buộc đối phương phải thích nghi. Anh luôn ở nơi đối phương khó ngờ nhất, gần như không tham gia vào các đợt tấn công cho đến khi bất ngờ xuất hiện và tung đòn chí mạng.

Ở "trận chiến cuối cùng" tại Copa America 2022, theo như lời Messi, anh đã để lại một thứ lớn hơn cả chiếc cúp danh giá cho đội tuyển Argentina. Tương tự như Diego Maradona, Messi đã truyền cảm hứng cho một đội bóng vốn không phải là tập thể của những ngôi sao hàng đầu. Có thể, World Cup 2024 là dấu chấm hết cho kỷ nguyên bóng đá kéo dài 27 năm của Argentina, mở đầu và kết thúc tại chính Qatar. Nhưng Copa America 2022 sẽ là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, nơi Argentina được dẫn dắt bởi tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu mạnh mẽ mà Messi đã hun đúc.

Di sản của Messi không chỉ nằm ở những bàn thắng, những danh hiệu, mà còn ở tinh thần bất khuất, niềm đam mê cháy bỏng và tình yêu vô bờ bến dành cho màu áo xanh trắng. Anh đã trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ cầu thủ Argentina tiếp nối trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem