Liverpool chính thức mất ngôi đầu NHA, HLV Klopp đổ lỗi cho... thời tiết

Long Nguyên Thứ hai, ngày 04/03/2019 07:10 AM (GMT+7)
HLV Jurgen Klopp của Liverpool không giấu được sự thất vọng khi Liverpool chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Everton ở vòng 29 ngoại hạng Anh, qua đó mất ngôi đầu vào tay Man City.
Bình luận 0

Trước khi trận đấu Everton - Liverpool diễn ra, Man City đã giành chiến thắng trước Bournemouth để tạm vượt lên dẫn đầu với 71 điểm, nhiều hơn Liverpool 2 điểm. Chính điều đó đã tạo ra những áp lực không nhỏ cho The Kop, khi họ bước vào trận derby Merseyside.

Về khả năng phòng ngự, với sự xuất sắc của trung vệ Van Dijk, Liverpool hầu như không để Everton gây ra bất cứ khó khăn nào. Mọi pha tấn công hay phản công của đội chủ nhà đều nhanh chóng bị bẻ gãy.

img

Salah bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến Liverpool mất điểm và mất luôn ngôi đầu

Nhưng trên phương diện tấn công, Liverpool đã có một trận đấu nhạt nhoà. Do gió thổi quá mạnh và cả hai bên đều chú trọng chơi bóng bổng, chất lượng các pha lên bóng của Liverpool đã bị ảnh hưởng rõ rệt.

Trong cả trận đấu, những tình huống ngon ăn nhất thuộc về Salah, nhưng chân sút người Ai Cập đều bỏ lỡ. Ngay cả khi HLV Klopp tung thêm Milner và Firmino vào sân ở giữa hiệp hai, mọi chuyện đều không diễn ra như mong đợi.

Hòa 0-0 và chỉ có 1 điểm, Liverpool chính thức mất ngôi đầu vào tay Man City. Sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: “Điều này không quá tệ. Đây là một trận đấu khó khăn với những lý do khác nhau, một đối thủ khó chơi.

Tôi biết mọi người không thích nghe điều này, nhưng gió quá mạnh và chẳng khiến đội nào được chơi bóng. Đặc biệt khi bóng trên không quá nhiều”.

Phân tích sâu hơn về lối chơi của hai đội, HLV Klopp nhấn mạnh: “Chúng tôi rất khó để kiểm soát trận đấu bởi những điều như vậy. Tôi không chắc Everton có nổi 1 cú dứt điểm trúng khung thành nào, trong khi chúng tôi sở hữu những cơ hội tuyệt vời. Salah hay Fabinho đều suýt ghi bàn.

Với trận hòa này, chúng tôi vẫn giữ thành tích bất bại trước Everton, nhưng chắc chắn đây không phải điều chúng tôi muốn. Dù sao, trận hòa này cũng là điều dễ chấp nhận, bởi đây là một trận đấu với những điều kiện rất khó khăn".

Đánh giá về việc Liverpool không thể tấn công mạnh mẽ hơn và chặng đường còn lại của mùa giải, HLV Klopp khẳng định: “Chúng tôi không phải chơi Play Station. Chúng tôi đã thi đấu với sự mạo hiểm. Bạn không thể đem thêm 1 cầu thủ tấn công vào, trong khi phía trước còn tới 9 trận đấu nữa. Bóng đá không phải như vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem