Liverpool đại thắng, vì sao HLV Klopp vẫn vui buồn lẫn lộn?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 13/09/2021 06:10 AM (GMT+7)
HLV Jurgen Klopp đã dành lời khen cho Mohamed Salah khi anh cán mốc 100 bàn thắng tại Premier League, nhưng cũng tỏ ra lo lắng với chấn thương nặng của Harvey Elliott sau trận thắng 3-0 của Liverpool trước Leeds tại vòng 4 Premier League.
Bình luận 0

Sau khi đã biết tin M.U, Man City, Chelsea đều giành chiến thắng trong các trận đấu diễn ra trước đó ở vòng 4, mục tiêu của Liverpool trong chuyến làm khách trước Leeds là giành trọn 3 điểm. Quỷ đỏ có đội hình rất mạnh và họ tỏ ra lấn lướt hơn so với Leeds.

Ưu thế của Liverpool được cụ thể hóa ở phút 20 với bàn mở tỷ số của Salah. Đáng chú ý, đây là pha lập công thứ 100 của tiền đạo người Ai Cập tại đấu trường Premier League (trong 2 màu áo của Chelsea trước đây và Liverpool hiện tại).

Liverpool đại thắng, vì sao HLV Klopp vẫn vui buồn lẫn lộn? - Ảnh 1.

Salah chia sẻ niềm vui cùng đồng đội khi cán mốc 100 bàn tại Premier League. Ảnh: Daily Mail

Sau khi có bàn dẫn trước, Liverpool tự tin hơn trong việc duy trì thế áp đảo. Sang hiệp hai, ưu thế của Liverpool càng lớn hơn khi Fabinho nhân đôi cách biệt ở phút 50.

Đến phút 59, Leeds mất người bởi Struijk bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, đây cũng là mất mát không nhỏ với Liverpool bởi ở tình huống này, Struijk với pha vào bóng nguy hiểm đã khiến cầu thủ trẻ Harvey Elliott dính chấn thương rất nặng.

Thi đấu hơn người, Liverpool không gặp quá nhiều khó khăn để giữ lợi thế. Đến phút bù giờ thứ 2, Mane ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool. Với thắng lợi này, Liverpool có cùng 10 điểm như M.U và Chelsea sau 4 vòng đấu, nhưng The Kop xếp thứ 3 do kém về hiệu số bàn thắng - thua.

Phát biểu sau trận đấu, chia sẻ về thành tích ghi bàn của Salah, HLV Klopp cho biết: "Đó quả là cột mốc không thể tin được. Tôi muốn nói rằng Salah có thể làm được những điều điên rồ bởi cậu ấy luôn khao khát ghi bàn mỗi khi ra sân.

Liverpool đại thắng, vì sao HLV Klopp vẫn vui buồn lẫn lộn? - Ảnh 2.

Harvey Elliott dính chấn thương rất nặng. Ảnh: Daily Mail

Salah là mẫu cầu thủ tài năng và luôn giàu quyết tâm ở mọi trận đấu. Cậu ấy chắc chắn sẽ không dừng lại và đủ sức lập nên nhiều dấu ấn đáng nể nữa. Salah ghi bàn sẽ giúp chúng tôi chơi tốt hơn và dễ dàng có nhiều chiến thắng hơn".

Nhận định về chấn thương kinh hoàng của Elliott, HLV Klopp buồn bã cho biết: "Cậu ấy còn trẻ và đã chơi rất, rất tốt. Đó là lý do cậu ấy được ra sân thi đấu. Tuy nhiên, đây là một chấn thương tồi tệ. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm và hy vọng cậu ấy sẽ sớm vượt qua khó khăn này để trở lại thật mạnh mẽ. Tôi cùng các thành viên của đội bóng đã chứng kiến pha bóng khủng khiếp đó và chúng tôi đều bị sốc".

Đánh giá về phong độ hiện tại của Liverpool, HLV Klopp nhấn mạnh: "Mùa giải chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ phải chơi ở nhiều giải đấu khác nhau và Premier League là một trong số đó. Chúng tôi đang chơi tốt, có vị trí cao và sẽ cố gắng duy trì điều đó với thứ bóng đá chất lượng nhất".

Bảng xếp hạng Premier League sau 4 vòng đấu:

Liverpool đại thắng, vì sao HLV Klopp vẫn vui buồn lẫn lộn? - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem