Lợi dụng lốc xoáy, kẻ gian cưa trộm thông cổ thụ

Thứ hai, ngày 16/08/2010 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ thời gian ngắn kể từ khi cơn lốc xảy ra, rạng sáng 14-8, đã có rất nhiều cây thông ngã bị kẻ gian cưa trộm.
Bình luận 0

Có mặt tại khu rừng thông giống của Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên thuộc tiểu khu 152, thôn Xuân Trung, xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vào sáng 15-8, chúng tôi cảm thấy thật xót xa trước hàng trăm cây thông giống cổ thụ bị lốc quật tróc gốc rễ.

Càng ngạc nhiên hơn khi chỉ thời gian ngắn kể từ khi cơn lốc xảy ra, rạng sáng 14-8, đã có rất nhiều cây thông ngã bị kẻ gian cưa trộm.

Ông Ngô Sỹ Sung, Giám đốc công ty, cho biết: “Kể cả đêm 14 vừa qua, tại hiện trường cũng có đến hơn mười người liên tục canh gác”. Vậy, kẻ gian cưa cắt gỗ vào lúc nào?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem