Lời kể cay đắng của người mẹ khi con gái bị người thân cưỡng bức

N.P (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/01/2020 15:35 PM (GMT+7)
“Gia đình nghèo khó, tôi đi bán ở chợ, cha và chị nó đi làm thuê, N. khóa cửa ở nhà một mình. Không ngờ con bị chính người thân hãm hại”, mẹ cô gái bị 2 cha con hãm hiếp nói.
Bình luận 0

Như Dân Việt đưa tin, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. Riêng với Nguyễn Văn Tâm (43 tuổi, cha của Thành, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại.

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2019, mẹ của N (20 tuổi, bị bệnh thiểu năng, ngụ tỉnh Bình Thuận) phát hiện con gái biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Qua đó, bé kể về việc bị 2 cha con Tâm - Thành hiếp dâm. Người mẹ dắt con đi kiểm tra thì phát hiện có thai 6 tháng. Sự việc được trình báo công an.

Qua làm việc, N cho biết, trước Tết Nguyên đán 2019, khi N ở nhà 1 mình thì cha con Tâm - Thành qua nhà. Thấy vắng người, cả 2 cha con thay nhau hiếp dâm N mặc cho nạn nhân phản kháng. Thực hiện xong hành vi, Tâm còn uy hiếp nếu N kể cho ai sẽ giết.

Công an đã tiến hành trung cầu giáp định pháp y tâm thần với N. Ngày 11/7, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà ban hành kết luận, trước, sau khi bị hại và hiện nay, N bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm bị hại và hiện nay, N bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi N sinh em bé, công an đã tiếp tục tiến hành lấy mẫu giám định ADN. Căn cứ theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, Bộ Công an thì Thành chính là cha của đứa bé.

Sáng 5/1, PV Zing có mặt trong căn nhà nhỏ của cô gái ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, N. ngồi ôm chú gấu bông nhìn ra đường. Xung quanh N. là những con thú nhồi bông được xếp ngăn ngắn để cùng chơi với “chị”.

img

Bé gái bị hai cha con xâm hại đến sinh con. Ảnh Zing news

N. xinh xắn, trắng trẻo như nhiều cô gái 20 tuổi đồng trang lứa, tuy nhiên nhận thức chỉ như đứa bé 6 tuổi. N. được đi học nhưng đến lớp 4 vẫn không nhớ nổi mặt chữ nên đành ở nhà, theo Zing news.

Bị hãm hại, sinh con ra nhưng N. không dám bồng, sợ con bị ngã. Cô gái khờ khạo bẩm sinh này cũng không thể cho con bú. Gia cảnh khó khăn, bà L. (mẹ N.) đành phải đem gửi đứa bé cho một người bà con ở Bình Dương nuôi.

Bà L. cho biết kể từ khi bị hãm hại, N. không dám ra đường. Nếu phải ở nhà một mình, N. chỉ ở trong phòng chơi với thú nhồi bông, không dám ra ngoài.

Người phụ nữ này rớm nước mắt kể gia đình nghèo khó, bà phải ra khỏi nhà từ sớm buôn bán nhỏ ở chợ thôn. Cha và chị N. đi làm thuê ở các vườn thanh long. Trước khi đi làm, bà thường dặn con gái khóa cửa cẩn thận không cho người lạ vào.

“Mình chỉ đề phòng người ngoài mà không ngờ cháu lại bị chính người thân hãm hại”, bà L. đau đớn kể.

Nguyễn Văn Tâm là chồng của cô ruột N., nhà chỉ cách đó 500 m. Canh lúc gia đình đi vắng, ông Tâm lấy cớ mượn cái thang để N. mở cửa, sau đó không chế đe dọa cháu gái để hãm hại ngay trong căn buồng của nạn nhân.

Không chỉ vậy, Nguyễn Tiến Thành, con trai ông Tâm, biết em họ bị thiểu năng nên nhiều lần lẻn vào nhà giao cấu với nạn nhân. Thấy cơ thể con gái phát triển không bình thường, bà L. gặng hỏi thì rụng rời khi nghe N. kể lại sự việc. Bà tố cáo lên cơ quan công an khi N. đã mang thai 25 tuần tuổi.

Ông Đ.T.Đ, cha N., kể những hôm về nhà đột xuất thường thấy cha con ông Tâm hay lảng vãng trước nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ nghĩ là người nhà nên hỏi thăm rồi tiếp tục công việc. Sau khi phát hiện vụ việc, em gái ông Đ. (vợ ông Tâm) đến nhà xin lỗi nhưng gia đình quyết tố cáo vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem