Lời kể của người giải cứu hai bé gái nghi bị bắt cóc

Thứ tư, ngày 14/08/2013 19:00 PM (GMT+7)
Trên đường về nhà, anh Khánh thấy hai cháu gái và một thiếu nữ ngồi ở vỉa hè phố Liễu Giai (Hà Nội) có vẻ lạ lẫm như bị lạc đường nên xuống xe hỏi thăm. Sau khi trò chuyện, anh Khánh nghi đây là một vụ bắt cóc.
Bình luận 0
Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 14.8, chị Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, trú tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, con gái chị là cháu Nguyễn Thúy Hòa (10 tuổi, học sinh lớp 5, trường tiểu học B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và cháu Quách Thị Diên (5 tuổi, con của chị Quách Hồng Nhung, quê gốc ở Kim Bôi, Hòa Bình, hiện thuê trọ tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu) vừa được giải cứu khỏi một vụ bắt cóc.

Anh Nguyễn Quốc Khánh bên cạnh cháu Nguyễn Thị Hòa

Anh Nguyễn Quốc Khánh bên cạnh cháu Nguyễn Thúy Hòa

Theo chị Phượng, cháu Hòa và cháu Diên bị một cô gái có tên Quỳnh Anh bắt đi hôm 13.8. Hai cháu được anh Nguyễn Quốc Khánh (42 tuổi, một nhà thiết kế thời trang, thường trú tại số 36/78 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) giải cứu.

Để làm rõ sự việc chúng tôi đã tìm gặp anh Nguyễn Quốc Khánh và được anh cho biết: Vào lúc 12h10 ngày 13.8, trong lúc lái ô tô đi làm về, anh Khánh tình cờ thấy hai cháu gái (khoảng 6-10 tuổi) ngồi cạnh một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi trên vỉa hè phố Liễu Giai, cạnh tòa nhà Lotte đang xây dựng. Thấy hai cháu có vẻ sợ sệt, cảm giác có điều bất thường, anh Khánh liền đánh xe quay lại hỏi chuyện.

Khi anh Khánh hỏi quê các cháu ở đâu? Cô gái trẻ nói rằng quê ở Thanh Hóa. Hai bé gái nhỏ cũng nói theo quê ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của bản thân, anh Khánh nhận thấy giọng nói của hai cháu nhỏ không giống cô gái trẻ nên anh liền kéo một cháu nhỏ ra hỏi. Lúc này, cháu bé nhỏ nhất nói là nhà ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nghi ngờ hai cháu nhỏ bị cô gái trẻ bắt cóc, lại sợ có đồng bọn, anh Khánh liền tri hô lớn là có người bắt cóc cháu bé. Lúc này, cô gái trẻ liền kéo hai cháu bé chạy. Thấy vậy, anh Khánh cùng người dân xung quanh bắt giữ lại và báo với cơ quan công an.

Ngay sau đó, có hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ ở nút giao thông gần đó đã tới cùng anh Khánh và người dân đưa cô gái trẻ về Công an phường Cống Vị để giải quyết vụ việc.

Thông tin ban đầu, cô gái trẻ bị tình nghi bắt cóc tên là Quỳnh Anh, sinh năm 1995, quê gốc ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, nhưng mang quốc tịch Trung Quốc.

Cháu Quách Thị Diên, cháu bé bị bắt cóc cùng cháu Thúy Hòa.

Cháu Quách Thị Diên, cháu bé bị bắt cóc cùng cháu Thúy Hòa.

Theo anh Duẫn (xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, Quỳnh Anh trước đây từng ở trọ cùng xóm với mẹ con cháu Diên. Tuy nhiên, Anh chỉ ở được khoảng hai tháng thì rời khỏi xóm trọ. Dù vậy thỉnh thoảng Anh vẫn quay lại đây chơi. Đối tượng này hành tung bất định, hay hút thuốc lá. Có hôm, Quỳnh Anh còn ngồi chơi game ở quán internet ở xóm 7B đến sáng, khi không có nhà về thì cô này đi lang thang.

"Không lên xe, tao xô mày ra đường cho ô tô đâm chết”

Dù cháu Hòa đã an toàn trở về nhờ sự hành động nghĩa hiệp của anh Nguyễn Quốc Khánh, nhưng tâm sự với chúng tôi chị Nguyễn Thị Phượng vẫn chưa hết lo lắng vì con gái nhỏ có biểu hiện tâm lý bất thường.

Chị Phượng cho biết: “Sau khi về nhà, tâm lý cháu Hòa vẫn còn rất hoảng loạn, có lúc ngồi đờ đẫn ở góc cầu thang. Đến đêm qua, khi đi ngủ cháu vẫn mê sảng. Có lúc đang ngủ bổng bật dậy, khi mẹ hỏi thì cháu Hòa bảo mơ thấy sự việc bị cô Quỳnh Anh bắt cóc”.

Chị Phương bên cạnh cô con gái Thúy Hòa.

Chị Phượng bên cạnh cô con gái Thúy Hòa.

Trò chuyện với chúng tôi, cháu Hòa cho biết, cháu vẫn nhớ như in sự việc bị cô Quỳnh Anh bắt đi. Hòa kể lại: Khoảng 11h hôm 13.8, Hòa đang chơi cùng em Diên thì chị Quỳnh Anh và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (quê xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, ở dãy nhà trọ xóm 7B nên Hòa có biết mặt sau vài lần vui chơi cùng bạn bè trong xóm) đến rủ đi chơi. Cháu Hòa không đồng ý thì bất ngờ Quỳnh Anh kéo tay Hòa lôi đi.

Thấy Hòa bị lôi đi, Diên cũng đi theo. Cả hai bị kéo băng qua đường tàu để ra bến xe buýt trên đường Ngọc Hồi. Khi Hòa không đồng ý lên xe buýt thì Quỳnh Anh dọa “mày không lên, tao xô mày ra đường cho ô tô đâm chết”.

Quá sợ, cháu Hòa và Diên bị Quỳnh Anh đẩy lên xe buýt đến khu vực Liễu Giai. Khi đến đường Liễu Giai, Quỳnh Anh dọa khi có người hỏi Hòa và Diên phải nói là người Thanh Hóa sau đó giả vờ ngất để xin tiền của người đi đường. Lợi dụng lúc này, cháu Hòa và Diên cầm tay nhau bỏ trốn nhưng bị Quỳnh Anh bắt lại đánh vào đầu. Sau đó thì được chú Nguyễn Quốc Khánh phát hiện và giải cứu.

"Nếu không có anh Khánh giải cứu thì có lẽ giờ cháu đã bị chúng nó chuẩn bị bán cháu sang Trung Quốc rồi", chị Nguyễn Thị Phượng xúc động chia sẻ với chúng tôi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem