Phút giây kinh hoàng qua lời kể tài xế trong vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 05/03/2024 16:25 PM (GMT+7)
Anh Phan Văn Quý, tài xế xe khách gặp phải tai nạn nghiêm trọng ở Tuyên Quang sáng nay, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi đó: “Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Khi xe chưa tới khúc cua, bất ngờ tôi thấy ánh đèn xe ngược chiều lao tới rất nhanh, tôi đã rà phanh và đánh lái để tránh nhưng vẫn không kịp".
Bình luận 0

Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (tỉnh Tuyên Quang) đang tiến hành cấp cứu 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng vào rạng sáng ngày hôm nay, 5/3, tại km151, quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn) khiến 5 người chết, 5 người bị thương.

Phút giây kinh hoàng qua lời kể tài xế trong vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang- Ảnh 1.

 Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Ảnh: Việt Hòa

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt còn thất thần chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra sáng nay, anh Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang), tài xế xe khách BKS 23F-000.58 nhớ lại khoảnh khắc trước khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Anh Quý cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 1h30 ngày 5/3. Lúc đó trên xe khách giường nằm của anh có 24 hành khách, ngoài ra còn có 1 tài xế và 2 phụ xe. Chiếc xe khách xuất phát từ Hà Giang  vào lúc 22h ngày 4/3 để về Hà Nội.

Khi chiếc xe khách chạy tới khúc cua trên quốc lộ 2 đoạn đi qua thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, anh Quý phát hiện một chiếc ô tô đầu kéo đang đi ngược chiều xe anh với tốc độ rất nhanh rồi lấn sang làn đường xe anh. 

Phút giây kinh hoàng qua lời kể tài xế trong vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang- Ảnh 2.

Anh Phan Văn Quý, tài xế xe khách BKS 23F-000.58 trong vụ tai nạn ở Tuyên Quang đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nhị Tiến

"Thấy chiếc xe đầu kéo phóng quá nhanh, lấn sang phía làn đường của mình, ánh đèn của nó chiếu thẳng về phía mình, tôi liền đạp phanh hết cỡ và đánh lái nhưng vẫn không tránh kịp", anh Quý kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Vì đây là tuyến đường anh Quý thường xuyên đi nên anh biết ở đoạn cua này, đi với tốc độ đó thì sẽ không thể nào xử lý kịp nếu gặp xe ở làn đối diện. 

"Chỉ tính trong tích tắc, chiếc xe container lấn làn đâm thẳng vào xe tôi rồi đổ lật nghiêng, đè nát một nửa trên của xe tôi", Anh Quý sững sờ, nghẹn ngào nhớ lại.

Với 16 năm kinh nghiệm lái xe, anh Quý nói rằng, chưa bao giờ gặp phải vụ va chạm nào kinh hoàng như vậy. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Quý bị choáng và được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Phút giây kinh hoàng qua lời kể tài xế trong vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang- Ảnh 3.

Cận cảnh xe khách biến dạng sau vụ tai nạn 5 người tử vong ở Tuyên Quang.

Phút giây kinh hoàng qua lời kể tài xế trong vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn tại Km16, Quốc lộ 2. Ảnh: Việt Hòa

Phút giây kinh hoàng qua lời kể tài xế trong vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang- Ảnh 5.

Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng đã được thu dọn.

Là người dân sống ngay gần hiện trường vụ tai nạn, anh Trần Xuân Thuận (ở xã Tứ Quận) bàng hoàng kể lại: "Khoảng hơn 1h ngày 5/3, tôi đang chìm trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn ở ngoài đường. Tôi  mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng thật đáng sợ: Hai chiếc xe chiếc thì lật nghiêng, chiếc thì móp méo. Nhiều người bị rơi ra từ xe khách nằm dưới rãnh thoát nước, vài người mặt bị biến dạng, có người nắm lấy tay tôi cầu cứu. Lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã Tứ Quận và hô hào dân làng tới hỗ trợ".

Nhiều người dân làng cùng với anh Thuận đã ứng cứu cho các nạn nhân, tiếp nước, lấy khăn lau cho các nạn nhân và động viên, an ủi người thân của những nạn nhân không may mắn bị tử vong.

Theo thông tin mới nhất mà Dân Việt nắm được từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh đã triệu tập Lê Văn Tâm (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) lên làm việc. 

Tâm là tài xế xe container biển kiểm soát 15C-075.26 kéo theo rơ-mooc biển kiểm soát 15R-008.96, chiếc xe đã gây ra vụ va chạm kinh hoàng với xe khách giường nằm khiến 5 người chết, 10 người bị thương. Hiện tình trạng sức khỏe của lái xe Tâm đã ổn định

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Tâm khai đây là lần đầu tiên vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang nên không quen đường. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem