Lời khai ghê rợn của kẻ sát hại dã man cô gái trẻ rồi chôn xác phi tang

Thứ hai, ngày 15/09/2014 19:32 PM (GMT+7)
Phúc khai nhận giết chị Tuyết với lý do thù tức. Cơ quan điều tra nhận định, Phúc có biểu hiện thần kinh không ổn định, khả năng do tác dụng của việc hút bồ đà.
Bình luận 0

Ngày 15.9, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1991, còn gọi là Dít Em, trú tổ 15, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), hung thủ giết thiếu nữ, trói tay, vùi xác xuống ruộng.

Theo Đại tá nghiệp, sáng 14.9, song song với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhiều mũi công tác đã được huy động, cùng vào cuộc tiến hành điều tra. 

Đến trưa 14.9, qua triệu tập rất nhiều đối tượng thuộc thành phần bất hảo ở địa phương, cơ quan công an đã tiến hành đấu tranh đối tượng Lê Văn Phúc.

Đối tượng này được xác định, vào chiều 10.4, có mặt tại xã Bình Quý. Phúc không có nghề nghiệp, sống lang thang thường xuyên uống rượu, hút bồ đà. 

img

Đối tượng Lê Văn Phúc.

Tại cơ quan công an, đối tượng vòng vo chối tội, tuy nhiên các trinh sát bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh với chứng cứ thu thập tại hiện trường, những bất minh về thời gian của Phúc.

Đến tối cùng ngày, Phúc đã khai nhận mình là hung thủ giết chị Tuyết với lý do thù tức.

Tuy nhiên, căn cứ theo lời khai, bước đầu Cơ quan điều tra nhận định, Phúc có biểu hiện thần kinh không ổn định, khả năng do tác dụng của việc hút bồ đà.

Phúc khai, cách đây 6 tháng, Phúc gặp chị Tuyết trên đường. Phúc xin làm quen nhưng chị Tuyết không đồng ý sau đó còn đòi đánh Phúc. Phúc căm ghét, nảy sinh ý định giết chị Tuyết. 

Vào khoảng 21h ngày 10.9, Phúc cầm theo 1 con rựa ngồi chờ chị Tuyết đi làm về, đến 22h thấy chị Tuyết 1 mình đi xe máy về trên đường, Phúc xông tới cản đường, bắt nạn nhân dừng xe rồi dùng vũ lực bịt miêng kéo vào bên trong. 

Sau đó, Phúc lấy rựa chém mạnh vào phần mặt, phần đầu của chị Tuyết cho đến khi nạn nhân gục ngã, rồi Phúc kéo xác nạn nhân đi vào khu vực bên trong bờ ruộng, dùng chính chiếc rựa mang theo hì hục đào đất vùi xác chôn. 

Trong lúc kéo nạn nhân đi phi tang, Phúc sợ nạn nhân chưa chết nên cởi áo ngực cột tay lại. Ngoài ra, Phúc còn kéo áo và tụt quần chị Tuyết xuống nhưng chỉ để xem chứ không thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Giấu xong thi thể chị Tuyết, Phúc tiếp theo lấy xe máy của chị chạy dọc kênh và băng qua đám ruộng khoảng gần 1km, thả cho xe chạy xuống Suối Trong (thuộc tổ 14, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để phi tang. 

Điện thoại của Tuyết, ban đầu Phúc định lấy mang bán, nhưng một lúc nghĩ lại đã vứt đi cùng với xe máy. Sau đó, Phúc đi về nhà tắm giặt và vào ngủ coi như không có việc xảy ra cho đến thời điểm bị bắt.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 13.9, qua hơn 3 ngày đêm tìm kiếm việc chị Tuyết mất tích, gia đình phát hiện xe máy của chị bị đẩy xuống Suối Trong. Do đêm tối nên công tác khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn, lực lượng công an đã bảo vệ hiện trường đến sáng 14.9 mới tiếp tục điều tra. 

Qua công tác mở rộng tìm kiếm khu vực cách  hiện trường xe máy 1km, đã phát hiện khu đất có dấu hiệu bất thường, cỏ khô và bốc mùi hôi thối, nghi là nơi vùi xác nạn nhân. Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường.

Qua tiến hành khai quật, thi thể của nạn nhân được phát hiện vùi lấp trong tư thế nằm úp, 2 tay trói chặt bởi áo ngực và áo Jean của nạn nhân. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 1 nhát sau lưng, phần đầu bị chém nát. Theo  người nhà nạn nhân, khi mất tích, Tuyết mang theo tài sản gồm 400 ngàn đồng, cổ mang dây chuyền, 2 chiếc điện thoại, nhưng khi khám nghiệm tử thi, 2 chiếc điện thoại bị mất.

(Theo PLO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem