Lời qua tiếng lại

  • Anh Nam có lên tiếng mượn hòn non bộ để đem về trang trí tại nhà mình thì Thắng không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, hai bên bỗng chốc xảy ra xô xát.
  • Dân Việt - Sau một lúc lời qua tiếng lại, anh Niệm chạy ra cầu An Lỗ (xã Phong An, huyện Phong Điền) rồi gieo mình từ trên cầu xuống sông Bồ tự tử. Lúc này, anh Phi nhảy xuống sông cứu em thì cả hai anh em đều bị dòng nước cuốn trôi.
  • Sau khi dẫn 2 gái mại dâm về nhà trêu tức vợ, thấy bố vợ xuất hiện, Hường đã dùng rựa chém bay một mảnh lớn sọ não của nhạc phụ.
  • Dân Việt - Bác sĩ Thành gặp ông Trần Đăng Hiển-Kế toán trưởng bệnh viện tại cầu thang của cơ quan, do hiểu lầm hai người đã có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó bác sĩ Thành lấy ấm trà đánh vào đầu khiến ông Hiển bị chảy máu.
  • Trong lúc lời qua tiếng lại, mẹ Huyền ngã ra đường. Cho rằng người của đoàn công tác đã xô đẩy khiến mẹ bị vậy, Huyền tức giận cầm xô đựng gần một cân mắm tôm hất vào công an.
  • Dân Việt- Sau khi lời qua tiếng lại, Tiệp cùng 4 bảo vệ khác của phòng trà xông vào đánh anh Tú và anh Trọng tới tấp. Những cú đánh chí mạng khiến anh Tú tử vong, còn anh Trọng bị thương nặng.
  • Thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đứng trước nhà nghỉ, ông chủ mở cửa ra xem thì bất ngờ bị tạt ca axit đậm đặc vào mặt.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.4, Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM đã mời anh Nguyễn Văn Chất (SN 1972, ngụ quận Thủ Đức) là dân phòng, tới làm rõ về việc anh này bị một số đối tượng đánh gây thương tích.
  • Dân Việt - Toản đi taxi cùng Phạm Văn Hà (SN 1983) đến quán bi-a gặp Hoan. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Toản rút dao mang theo người đâm một nhát thủng tim Hoan.
  • Dân Việt - Trên đường đi gọi con, anh Chuyển gặp Trường. Do tức nhau từ trước, hai bên lời qua tiếng lại, anh Chuyển lao vào tát, bóp cổ và đẩy Trường ngã. Trường đã cầm được mẩu gạch gần chỗ bị ngã ném vào đầu anh Chuyển.