• Từ khi sinh cháu thứ hai, anh bế đứa lớn ra ngủ riêng và đến nay con đã 3 tuổi anh vẫn không vào ngủ cùng tôi.
  • (Dân Việt) - Chúng ta đã được học từ nhỏ rằng đất nước ta bể bạc rừng vàng, tài nguyên vô tận! Những ưu thế ấy nay không còn nữa. Hai yếu tố làm nên “giang sơn” là nước và rừng, không hề và cũng không thể vô tận, ngược lại, đang cạn kiệt, khô cháy. Nước ngọt, tài nguyên thỏa thuê với lượng mưa trên 2.500mm/năm, với 2.200 con sông lớn bé (có nước nào phong phú được như thế không?), thì nay cũng đang gần kề nguy cơ “hết nước chạy rông” rồi.
  • (Dân Việt) - Cả hai cuộc gặp cấp cao vừa qua của EU với Ấn Độ và Trung Quốc mừng vui ít, ngậm ngùi nhiều đối với EU.
  • Đầu tháng chạp đến áp Tết là thời điểm bận rộn nhất. Già trẻ, lớn bé đều ai vào việc nấy, người mổ cá, người giã riềng, giã gừng, người lo bếp núc tấp nập. Có năm kho vài trăm nồi, năm nhiều hơn thì cả ngàn nồi...
  • “Những người hiếu kì nghe về ông đều coi đó là chuyện bịa, làm gì có thật. Nhưng với những người dân ở xã Khoan Tế, lớn bé già trẻ đều biết, cuối làng là nhà ông Đăng Hành, ông có tới 16 bà vợ và mấy chục đứa con...”.