Long Nhật đau đáu kỉ niệm cay đắng của NS Út Bạch Lan

Kiều Thuận Thứ hai, ngày 07/11/2016 08:29 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Út Bạch Lan nuôi 4 người con riêng của chồng và có hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Bình luận 0

Mới đây, "sầu nữ" cải lương Út Bạch Lan qua đời khiến nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả thương tiếc.

Bà là một trong những tên tuổi gạo cội và nổi tiếng nhất của nghệ thuật cải lương, từng giúp đỡ, nhận con nuôi nhiều tên tuổi của làng cải lương cũng như nghệ thuật truyền thống dân tộc như tác giả Hoàng Song Việt, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ,…

img

Ca sĩ Long Nhật là một "hậu bối" thân thiết với NS Út Bạch Lan.

Trong làng nhạc, Long Nhật không nổi tiếng với cải lương nhưng anh là người có quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Long Nhật có những trải lòng về cuộc đời nhiều truân chuyên, cay đắng nhưng cũng đầy vinh quang của “má Út”.

Khán giả giẫm đạp lên nhau để xem Út Bạch Lan hát

- Anh nhớ gì về nghệ sĩ Út Bạch Lan khi bà còn sống – người từng làm điên đảo hàng triệu người với những vở cải lương đình đám?

Tôi đau xót và thương tiếc rất nhiều khi nghe tin nghệ sĩ Út Bạch Lan qua đời. Tôi cũng cảm thấy buồn vì năm nay nhiều nghệ sĩ ra đi quá. Ngoài Bắc là anh Hán Văn Tình, chú Phạm Bằng,.. Trong Nam, anh Minh Thuận tài hoa cũng mới ra đi được hơn 1 tháng,...

Đó liên tiếp là những mất mát khó có thể đong đếm được của làng nghệ thuật Việt trong thời gian qua.

Về nghệ sĩ Út Bạch Lan, cô là một người tôi rất yêu mến và ngưỡng mộ đã nhiều năm. Sự ra đi đột của cô khiến tôi thực sự đau buồn. Điều ân hận của tôi là chưa thể đến thăm cô khi nghe tin cô ốm. Cô ra đi, rõ ràng là một tổn thất lớn của sân khấu truyền thống.

Tôi là người Huế nhưng cực mê cải lương. Tôi còn nhớ, hồi mình còn bé xíu, cô Út Bạch Lan mang theo đoàn cải lương Thành Được – Út Bạch Lan ra Huế diễn, người ta giẫm đạp lên nhau để đi xem cô hát.

Bố tôi phải thuê một chiếc bàn để tôi có đứng lên đó và ngắm, nghe cô hát. Cô là người rất đẹp, có giọng hát hay và khi đó, là một “đào chính” nức tiếng ở Sài Gòn. Đó là những kỉ niệm tôi không thể nào quên.

img

Ns Út Bạch Lan thời trẻ.

- Anh đánh giá như thế nào về những đóng góp của nghệ sĩ Út Bạch Lan với sân khấu cải lương nói riêng cũng như sân khấu truyền thông của dân tộc nói chung?

Cô Út là một cánh chim đầu đàn của nghệ thuật cải lương. Tôi được biết cô theo thầy Văn Vĩ đi hát từ năm 8 tuổi. Giọng hát của cô ngọt ngào mà buồn lắm, buồn thăm thẳm nhưng không hề bi lụy, dễ khiến người ta mê đắm và không thể nào dứt được ra.

Khi cô và chú Thành Được còn ở với nhau, đoàn cải lương Út Bạch Lan – Thành Được nức tiếng khắp nơi. Có nhiều nơi cô diễn, chỉ vừa mời cất giọng lên khán giả đã “lịm” đi chứ chưa cần phải diễn gì cả. Người ta bảo cô “diễn mà không diễn” là vậy.

Những vở cải lương như Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ,.. đều là những vở diễn kinh điển được rất nhiều người yêu mến lúc bấy giờ. Cô thường được giao những vai diễn thương tâm.

Là người bảo chứng phòng vé cho các show diễn, nên cô được các đạo diễn rất nể trọng. Cô cũng thường nhận được nhiều lời mời từ khắp các bầu show. Khi về già, thậm chí cô còn được mời lưu diễn ở nhiều nước.

Có thể nói, cô Út là người say mê với cải lương, hát đến hơi thở cuối cùng, ngay cả khi bị mắc bệnh những năm cuối đời, cô vẫn đi hát từ thiện và không lấy cát-sê. Tấm lòng của người nghệ sĩ như cô rất đáng quý.

Tôi từng được hát cùng NSND Lệ Thủy, NSND Bạch Tuyết,.. nhưng chưa có diễm phúc được hát cùng cô Út. Chính vì thế, khi cô ra đi mà ước nguyện được hát cùng cô vẫn chưa thực hiện được, tôi quả thực rất tiếc nuối.

Qua sự việc này, tôi cũng thấy là cuộc sống này mong manh và ngắn quá, chưa kịp thực hiện những điều mình mong mỏi thì đã không còn cơ hội nữa. Chính thế, tôi sẽ cố gắng để sau này có thể hát được với những người mà mình ngưỡng mộ.

img

Nghệ sĩ Út Bạch Lan và nghệ sĩ Thành Được từng là một cặp đôi cải lương nổi tiếng.

Nuôi 4 con riêng của chồng, hai cuộc hôn nhân và không con ruột

- Anh thấy, nghệ sĩ Út Bạch Lan là người như thế nào trong cuộc sống thường nhật?

Cô đẹp, giỏi giang, tài hoa và sống rất tình cảm. Ngoài đời, cô là một người rất hiền từ. Trong giới nghệ sĩ vẫn hay nói với nhau là cô Út hiền đến mức “tàn bạo”. Nhìn cô có vẻ rắn giỏi và can trường như vậy nhưng thực ra cũng yếu đuối và mau nước mắt lắm. Hồi trẻ, người ta vẫn gọi cô là Lan “mít ướt” đấy.

- Trong cuộc đời bà cũng có không chông gai và sóng gió, anh có biết chút nào về những truân chuyên mà nghệ sĩ Út Bạch Lan đã trải qua không?

Có lẽ giọng hát buồn thăm thẳm nức tiếng đã vận vào cuộc đời của cô Út. Cô hiền lành nổi tiếng, phúc hậu và nhân từ lắm. Trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng cô không có một người con đẻ nào. Nhưng ở đời này, cái gì cũng có sự bù đi, kéo lại. May mắn là cô có rất nhiều con nuôi. Ai cũng đều gọi cô một cách thân thương là “má Út”.

Cuộc hôn nhân đầu tiên với nghệ sĩ Thành Được mang lại cho cô nhiều sóng gió. Hai người lập nên đoàn cải lương Út Bạch Lan – Thành Được rất nổi tiếng và được yêu mến. Nhưng chú Thành Được cũng là người đẹp trai, tài hoa nên được nhiều người thương.

Trong cuộc hôn nhân này, cô Út đã phải nuôi 4 người con riêng của chú Thành Được với 4 người phụ nữ khác nhau. Hai người con cô nhận nuôi khi cô và chú Thành Được vẫn ở với nhau và hai người còn lại được cô nhận nuôi sau khi hai người chia tay.

Cuộc hôn nhân sau đó kéo dài được hai năm rồi cô cũng chia tay.

img

Cuộc hội ngộ hiếm hoi của bộ ba: cố NS Ngọc Nuôi (vai Diệu), NS Thành Được (vai Tùng) và NSƯT Út Bạch Lan (vai Hương) trong trích đoạn "Nửa đời hương phấn" tại Nhà hàng Thành Được - San Jose năm 2005. Ảnh: MC Thanh Tùng.

- Nghệ sĩ Thành Được bây giờ ở đâu vậy anh?

Chú Thành Được đang sống tại thành phố San Jose, miền Bắc California, Mỹ. Tôi nhiều lần qua đấy diễn cũng đã gặp chú và thấy mừng khi chú vẫn khỏe. Chú Thành Được kinh doanh nhà hàng khá ổn nhưng tôi không biết chú có về Việt Nam khi cô Út qua đời không.

- Những ngày cuối đời, anh có biết nghệ sĩ Út Bạch Lan sống như thế nào không?

Thời gian gần đây, tôi cũng ít có dịp gặp cô vì phải đi nước ngoài suốt. Tuy nhiên, có thể nói cô sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Không có con ruột nhưng những người con nuôi, con riêng của chồng đều qua thăm nom cô thường xuyên.

Cô tìm vui trong phật pháp, thường xuyên đi chùa triền. Dù mắc bệnh nhưng cô vẫn rất minh mẫn khỏe mạnh và đi diễn ở khắp nơi, chủ yếu là các show từ thiện và không hề lấy cát-sê dù cô không phải người giàu có.

Đợt giỗ tổ ngành sân khấu vừa rồi, cô vẫn xuất hiện và còn trò chuyện vui vẻ vời đồng nghiệp, bạn bè trong nghề nên sự ra đi vừa qua của cô khiến nhiều người bất ngờ cũng là điều dễ hiểu.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem