Long “Thổ”: Hậu vệ trái toàn năng của bóng đá phủi Hà Nội

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 16/07/2019 19:10 PM (GMT+7)
Sở hữu thể lực cực tốt, cộng với nền tảng kỹ thuật bài bản, Long “Thổ” luôn là cầu thủ khiến đối phương phải “hoảng hồn” bởi những pha dốc bóng và bứt tốc kinh hoàng bên hành lang cánh trái.
Bình luận 0

Long “Thổ”: Hậu vệ trái toàn năng của bóng đá phủi Hà Nội

img

Long "Thổ" có kèo trái vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Vietfootball).

Kèo trái hái thành công

Long “Thổ” đang là cái tên được khán giả nhắc tới nhiều nhất sau khi 5 vòng đấu đầu tiên của giải Hạng nhất Cup Vietfootball 2019. Sở hữu tốc độ kinh hoàng, cộng với những cú sút xa như búa bổ, chàng trai 26 tuổi này làm người xem liên tưởng đến huyền thoại một thời của đội tuyển Brazil - Roberto Carlos.

Mỗi pha chạm bóng của anh chàng có kèo trái cực ngoan này luôn khiến cho người xem phải trầm trồ bởi kỹ năng xử lý bóng quá gọn gàng. Long có một "châm ngôn" chơi bóng vô cùng đơn giản: “Lên xe là phóng, có bóng là đóng”. Cách chơi của Long “Thổ” tưởng chừng như rất dễ bắt bài nhưng hầu hết mọi đối thủ đều bất lực. Lý do là bởi anh chàng sở hữu tốc độ như gió và khả năng dứt điểm quá chính xác.

Càng xem Long “Thổ” thi đấu, các khán giả có mặt trên sân càng cảm thấy thích thú và lôi cuốn. Những siêu phẩm của cầu thủ này luôn là cơn gió mát lạnh trong những chiều nắng nóng khắc nghiệt ở sân bóng Thủ đô hiện tại.

img

Ngoài đời, Long "Thổ" là một chàng trai hiền lành và dễ mến. (Ảnh: NVCC)

Là một chàng trai vô cùng hiền lành và chan hòa, cầu thủ đến từ mảnh đất Bắc Giang có một nếp sống rất khoa học và điều độ. Anh kiên quyết nói không với thuốc lá và chất kích thích, cũng như luôn giữ vững nguyên tắc của mình trong bất kì hoàn cảnh nào.

Nếu như trên sân bóng, Long “Thổ” luôn thể hiện khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và là điểm tựa tinh thần cho tập thể thì ngoài sân bóng, cầu thủ có khuôn mặt điển trai này lại là một người hết sức khiêm tốn và tính cách nhẹ nhàng. Sau những giờ phút căng thẳng và mệt mỏi trên sân cỏ, thay vì lựa chọn những cốc bia như đồng đội thì Long “Thổ” thường gọi cho mình những chai nước ngọt để giải khát.

Chia sẻ với PV, một số đồng đội của anh cho biết, Long "Thổ" thực sự là người đội trưởng mẫu mực, một người đầu tàu thực sự cho những lớp đàn em kế cận noi theo. Cũng chính vì sự tập trung và nghiêm túc của mình, Long “Thổ” đang đưa FC Việt Phương Đông bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng sau giai đoạn 1 của giải Hạng Nhất.

Đội bóng này cũng nắm cơ hội rất lớn để có mặt ở giải bóng đá HPL - S7 sân chơi cao nhất của bóng đá phủi Hà Nội trong những năm gần đây.

Lỡ duyên với bóng đá chuyên nghiệp

Trong khoảng thời gian 3 năm từ 2015 - 2017, Long “Thổ" từng khoác áo đội bóng Công An Nhân Dân ở giải hạng Nhì và hạng Nhất quốc gia, thi đấu chuyên nghiệp ở sân chơi 11 người. Khi ấy, chàng trai sinh năm 1993 là một trong những cầu thủ quan trọng nhất, được ví như trụ cột của đội bóng Công An Nhân Dân và góp phần không nhỏ đến thành công của đội bóng, khi thăng hạng từ hạng Nhì lên hạng Nhất.

Với vị trí sở trưởng là tiền vệ cánh trái, Long “Thổ” luôn là cầu thủ thi đấu ổn định nhất trên sân. Cầu thủ này thường có xu hướng bám biên để nhận bóng và tung ra những pha tạt cánh hết sức chất lượng. Ngoài ra với sự bền bỉ và dẻo dai của mình, Long “Thổ” cũng là một cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự cực tốt. Khi cần anh có thể lùi về đá hậu vệ cánh trái, thi đấu hết sức an toàn hiệu quả.

img

Long "Thổ" đang gặt hái nhiều thành công tại giải bóng đá Hạng Nhất Cup Vietfootball. (Ảnh: NVCC)

Nhưng dường như sân chơi chuyên nghiệp vẫn là một sân chơi quá khắc nghiệt và có phần kém duyên với chàng trai có thần tượng là cầu thủ Marco Reus này. Từ hạng Nhì lên đến hạng Nhất là một khoảng cách chuyên môn khác biệt hoàn toàn, nó phần nào khiến chàng trai Bắc Giang bị choáng ngợp.

Những pha vào bóng quyết liệt, mật độ thi đấu dày đặc và đôi khi quá tải, chấn thương liên tiếp xảy ra trong một mùa giải và các chuyến đi xa nhà triền miên đã buộc Long “Thổ” phải đi tới một quyết định khó khăn: Từ bỏ sân chơi chuyên nghiệp, chuyển sang bóng đá sân 7.

Quyết định của Long “Thổ” từng khiến bạn bè, người thân của anh hụt hẫng, tiếc nuối. Thế nhưng, chàng đội trưởng của FC Việt Phương Đông đang chứng minh mình hợp duyên với sân đấu phủi, khi anh tỏa sáng trong từng trận đấu mà anh tham gia.

Ở sân chơi mới, Long “Thổ” vẫn luôn cho thấy niềm đam mê bất tận và khát khao chơi bóng mãnh liệt của mình. Với tốc độ và kĩ thuật, Long "Thổ" đang khẳng định mình là viên ngọc quý không thể trộn lẫn của bộ môn túc cầu nói chung và bóng đá sân 7 nói riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem