Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lữ đoàn cảm tử Izz al-Din al-Qassam, cánh quân sự của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo “Hamas” đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn vào “Tel Aviv và Ashkelon” trước buổi trưa ngày thứ Sáu 13/10.
Al-Qassam cho biết trong các thông cáo báo chí ngắn gọn được hãng thông tấn Palestine Today đưa tin rằng: “Vụ đánh bom dữ dội nhằm đáp trả việc (Israel) nhắm vào dân thường và khiến họ phải di dời".
Còi báo động đã liên tục vang lên ở Tel Aviv, Ashkelon và các khu định cư xung quanh phía bắc Dải Gaza.
Trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu khoảng 1 triệu người sơ tán đến phần phía nam Gaza trước một cuộc tấn công trên bộ nhằm trả đũa cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Hamas.
Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, việc sơ tán gần một nửa dân số đông đúc ở Gaza sẽ là thảm họa và kêu gọi Israel đảo ngược yêu cầu chưa từng có này. Khi các cuộc không kích dội xuống Gaza suốt cả ngày, các gia đình đi ô tô, xe tải mang theo tài sản đang tràn xuống một con đường chính ra khỏi thành phố Gaza.
Quân đội Israel cho biết quân đội của họ đã tiến hành các cuộc đột kích tạm thời vào Gaza để chống lại phiến quân và truy lùng dấu vết của khoảng 150 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel gần một tuần trước.
Khi kêu gọi sơ tán, quân đội Israel cho biết họ có kế hoạch phá hủy các nơi ẩn náu dưới lòng đất của Hamas xung quanh thành phố Gaza. Tuy nhiên, người Palestine và một số quan chức Ai Cập lo ngại rằng Israel cuối cùng sẽ đẩy người dân Gaza ra khỏi biên giới phía nam với Ai Cập.
Hamas yêu cầu người dân Palestine phớt lờ cảnh báo sơ tán. Nhiều gia đình ở Gaza phải đối mặt với quyết định rời đi hay ở lại mà không có nơi nào an toàn.
Các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Israel trong tuần qua đã san bằng nhiều khu vực lân cận, làm tăng thêm sự đau khổ ở Gaza, nơi cũng đang bị cắt điện, thực phẩm, nước uống và vật tư y tế.
“Không đồ ăn, không điện, không nhiên liệu. Mối quan tâm duy nhất bây giờ chỉ là liệu bạn có vượt qua được hay không, liệu bạn có sống sót được hay không”, Nebal Farsakh, người phát ngôn của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ở Thành phố Gaza, cho biết khi cô bật khóc nức nở.
Trong cuộc xung đột kéo dài gần một tuần, Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Sáu 13/10 rằng khoảng 1.900 người đã thiệt mạng trên lãnh thổ - hơn một nửa trong số họ dưới 18 tuổi hoặc phụ nữ.
Chính phủ Israel cho biết cuộc tấn công của Hamas hôm thứ Bảy tuần trước đã giết chết hơn 1.300 người Israel, hầu hết là dân thường.