"Lửa" Thiên Trường giúp CLB Nam Định đá bại TP.HCM trong trận chung kết ngược

Minh Đức - Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 07/08/2022 20:32 PM (GMT+7)
Chiều nay (7/8), các CĐV đã tới sân Thiên Trường khá đông "tiếp lửa" cho CLB Nam Định đá trận "chung kết ngược" vòng 11 Night Wolf V.League 2022 tiếp CLB TP.HCM. Không phụ lòng người hâm mộ, CLB Nam Định đã giành trọn 3 điểm vào những phút cuối.
Bình luận 0

CLB Nam Định và sự khác biệt Victor Mansaray

Bầu không khí xung quanh sân Thiên Trường chiều nay (7/8) không sôi động như thường thấy. Rõ ràng một bộ phận CĐV đã bày tỏ sự không hài lòng về màn thể hiện của CLB Nam Định khi V.League 2022 đã đi hết gần nửa chặng đường.

Nếu như hồi đầu mùa, các CĐV xếp hàng dài mua vé từ sáng ngày diễn ra trận CLB Nam Định tiếp HAGL (2 đội hòa 0-0). Phe vé cũng đã xuất hiện dù mức giá chênh lệch chỉ mấy chục nghìn đồng/chiếc nhưng thế cũng là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ thi đấu. Chính HLV Nguyễn Văn Sỹ từng nhiều lần nhấn mạnh ông chỉ "mong" phe vé xuất hiện trên sân Thiên Trường. Nghĩa là khi đó sức hút của CLB Nam Định đã thực sự lớn, chiếm một vị trí quan trọng trong suy nghĩ của người hâm mộ thành Nam.

Còn chiều nay, phe vé đã mất "cửa" làm ăn. Lác đác một vài phe vé mời chào khác với mức giá chênh lệch chỉ 10-20 nghìn đồng/chiếc nhưng đều bị bỏ qua.

"Lửa" Thiên Trường giúp CLB Nam Định đá bại TP.HCM trong trận chung kết ngược - Ảnh 2.

Các ngoại binh CLB Nam Định và TP.HCM thi đấu khá tích cực trong trận "chung kết ngược" chiều nay. Ảnh: VPF

Trước giờ thi đấu khoảng 1 tiếng, dòng người mới bắt đầu vào sân tương đối đông, sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội nhà. Trong dòng người ấy, vẫn có CĐV lão làng Nguyễn Văn Quân - "người truyền lửa" trên khán đài sân Thiên Trường; và những hồi trống húc giục các cầu thủ tiến lên của ông Thuyết "trống".

Diễn biến trên sân cho thấy CLB Nam Định cũng rất cố gắng thi đấu để "lấp đầy" những khoảng trống nhỏ bên khán đài B (vốn thường chật kín trong 4 mùa giải vừa qua, kể từ khi Nam Định giành quyền trở lại V.League 2018) và cả khán đài C, D.

Nhưng dường như đó chỉ là nỗ lực của những cá nhân hay một nhóm cầu thủ, chứ không cảm thấy sự ăn khớp của cả tập thể đồng lòng.

Trong một thế trận CLB TP.HCM chỉ cố gắng phòng ngự giữ lấy 1 điểm rời Thiên Trường thay vì quyết thắng. CLB Nam Định đã có nhiều cơ hội lên bóng, đẩy cao đội hình tấn công.

Nhưng rất hiếm khi thấy họ có một pha tổ chức bài bản cho "ra tấm ra miếng". Suốt 45 phút đầu tiên, CLB Nam Định gần như chỉ tạo ra được 1 tình huống nguy hiểm duy nhất phút 30 và rất may, đó lại là… bàn thắng.

"Lửa" Thiên Trường giúp CLB Nam Định đá bại TP.HCM trong trận chung kết ngược - Ảnh 3.

Victor Mansaray ăn mừng bàn thắng ra mắt CLB Nam Định trong niềm vui của các CĐV có mặt trên sân Thiên Trường. Ảnh: VPF

Hậu vệ trẻ Xuân Tân có pha tạt bóng hiểm hóc hiếm hoi từ bên cánh trái và ngoại binh CLB Nam Định mới tậu người Sierra Leone là Victor Mansaray lóe sáng đánh đầu dũng mãnh cận thành mở điểm.

Bàn thắng ấy cũng là pha xử lý tốt hiếm hoi của Mansaray trong cả hiệp 1, khi anh vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất cũng như sự ăn nhập với các đồng đội. Có một chút "cay đắng" cho TP.HCM khi trong quá khứ Mansaray từng là chân sút chủ lực của chính họ thời điểm năm 2019.

Sau giờ nghỉ, CLB TP.HCM cố gắng đẩy cao đội hình hơn để tìm kiếm bàn gỡ nhưng những pha lên bóng của họ đều rất bế tắc.

Thực tế, CLB Nam Định mới là những người có cơ hội rõ ràng gia tăng cách biệt nhưng trong "bài tủ" xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh trái, hoặc Fagan đánh đầu hụt, hoặc Mai Xuân Quyết lại đánh đầu cận thành quá hiền không thắng được thủ môn Thành Thắng bên phía đội khách.

Phung phí cơ hội, CLB Nam Định phải trả giá khi Hoàng Thịnh thể hiện cái duyên của mình tại V.League năm nay với bàn thắng gỡ hòa 1-1.

"Lửa" Thiên Trường giúp CLB Nam Định đá bại TP.HCM trong trận chung kết ngược - Ảnh 4.

Niềm vui ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Hoàng Thịnh chỉ kéo dài đúng 10 phút. Ảnh: 24h

Từ quả phạt góc bên cánh phải, hàng thủ CLB Nam Định phá ra trước khi bóng được luân chuyển tới chân Hoàng Thịnh trong vòng cấm với cú dứt điểm chéo góc mang lại hy vọng có điểm cho đội khách.

Nhưng rồi những nỗ lực không biết mệt mỏi của CLB Nam Định cũng mang tới bàn thắng quyết định phút 87 do công cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 là Trần Ngọc Sơn.

Trận đấu được bù giờ 5 phút nhưng CLB TP.HCM không thể một lần nữa tìm được bàn gỡ, chấp nhận thua chung cuộc 1-2. Thậm chí những phút bù giờ cuối cùng, họ còn phải chơi thiếu người khi Dương Văn Khoa (số 3) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi xấu với Phạm Mạnh Hùng bên phía CLB Nam Định.

Với 3 điểm có được trong trận "chung kết ngược", CLB Nam Định (10 điểm) đã vượt lên trên chính TP.HCM (9 điểm) trên bảng tổng sắp, đẩy đội bóng TP.HCM xuống vị trí áp chót gần đội cuối bảng Sài Gòn FC (7 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem