Lực bất tòng tâm
-
Từ khi chồng mất, bà Lê Thị Hòa ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) sống một mình trong căn nhà nhỏ, xiêu vẹo, vỏn vẹn 20m2. Cuối đời, bà Hòa chỉ ước có được một ngôi nhà để che mưa, tránh gió.
-
Sang tuổi 90 nhưng bà Hồ Hương Nam (cựu giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám) vẫn luôn nặng lòng với hành trình "gieo chữ", gom góp sức lực để lo cho những cô cậu học trò có mảnh đời khuyết...
-
Vợ NSND Diệp Lang, bà Thu Phong kể, trong giấc mơ, Diệp Lang luôn thấy mình đứng trên sân khấu. Việc không trở về Việt Nam là sự nuối tiếc của ông trước lúc tạ thế.
-
Buồn vì đàn heo bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi. Buồn vì giá heo hơi liên tục giảm mạnh, có lúc chỉ bằng phân nửa giá thành. Và, khi giá heo hơi liên tục tăng đến ngưỡng 10 triệu đồng/tạ (100kg) người nuôi heo càng buồn hơn vì không những không có heo để bán, mà muốn tái đàn cũng không dễ.
-
Soi kèo, tỷ lệ cược Liverpool vs Barca (2h ngày 8.5) trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League, nhà cái đánh giá hai đội cân bằng nên đưa ra tỷ lệ 0:0.
-
Chứng kiến cảnh cô, trò ở các huyện vùng cao Thanh Hóa phải ngồi trong lớp học tranh tre, nứa lá, không ít người xót xa. Tuy nhiên, tất thảy đều “lực bất tòng tâm”.
-
Trước đội chủ nhà Uzbekistan được đánh giá cao hơn về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam đã bị lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Kết quả là các chàng trai áo đỏ đã phải đón nhận thất bại với tỷ số 3-1.
-
(Dân Việt) - “Cách đây không lâu, đã có nhiều kế hoạch khởi dựng rồi quảng bá rầm rộ trên báo, đài với nguyện vọng bảo tồn và cứu lấy chèo Chải Hê nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu nguyên đấy”- nghệ nhân Nguyễn Năng Địch ngậm ngùi.
-
(Dân Việt) - Đúng là không khí tết đã bắt đầu, nhưng nhiều người chẳng vui nổi, trừ mấy cái loa hát ra rả những bài hát vui đón tết… của nhiều năm trước.
-
Gần 2 tháng mắc kẹt tại cảng Kolkata, Ấn Độ, thuyền viên tàu Cái Lân 4 viết thư về nước cầu cứu, nhưng lãnh đạo Vinashinlines cũng lực bất tòng tâm, chỉ cho biết phải chờ đợi.