Lục tỉnh

  • Vị tướng có công xác lập chủ quyền quốc gia trên vùng đất mới Nam bộ, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được triều đình ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn.
  • Ở quê tôi xưa có ông Tư Hộ sống độc thân mà lúc nào nhà cũng rộn rã tiếng trẻ con trong xóm. Ông Tư chạc tuổi 60, thường mặc quần xà lỏn ống lửng, lưng vận, mình trần suốt ngày.
  • Nghe ông tôi kể, thời xưa xa lắm, dân lục tỉnh Nam Kỳ từ miệt trên xuống, muốn qua sông Hậu phải đi ghe bầu hoặc xuồng ba lá.
  • Quy mô lớn hơn năm 2013, với chi phí gần 2 tỷ đồng, live show Đan Trường – “Vẫn mãi một nụ cười” diễn ra vào ngày 11.1.2014 tại sân khấu 126 (TP.HCM) lần này sẽ giới thiệu những ca khúc tiếp tục sẽ ghi đậm dấu Đan Trường trong năm 2014.
  • Khoái nhất là mút càng ba khía hoặc cho cơm nguội vào mai trộn đều rồi dùng muỗng múc. Cái chất mằn mặn và beo béo của gạch ba khía thấm vào đầu lưỡi tạo nên một cảm giác lâng lâng, tuyệt vời, ăn hoài không ngán.
  • (Dân Việt) - Dân làng ta ít đất, tí lúa, tí màu, tí rau, tí lợn gà, thế mà lại hay hơn ở miền Nam, ruộng thẳng cánh cò bay mà làm không đủ ăn.
  • (Dân Việt) - Bảy Viễn đã tung một cú đá xỉa bằng năm đầu ngón chân (Kim Tiêu cước) nhanh và hiểm trúng vào nhân trung (yếu huyệt) Khăm Chay khiến hắn bể sóng mũi, giập môi, gãy răng, máu tuôn xối xả...
  • (Dân Việt) - Bà hàng nước hỏi các thành viên CLB Gốc đa: - Hôm nay mới là rằm tháng Chạp, tuần sau chư vị nghỉ tết chứ?
  • Ở Trà Vinh có một hòn non bộ được xây dựng cách đây nửa thế kỷ, từng được báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ phong tặng là “Hòn giả sơn lớn nhất Nam kỳ lục tỉnh”.
  • (Dân Việt) - Không biết từ bao giờ dân Lục tỉnh biết tới ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh bởi thứ rượu nếp êm thơm mỗi khi đặt lên môi.