• Dân Việt - Cuộc sống tưởng như chấm hết với cô bé 3 tuổi người Anh Millie Field, khi vết bớt liên tục lan rộng và đe dọa tới tính mạng của em. Thế nhưng, nhờ phương thuốc thần kỳ, nụ cười tương lai đã đến với bé.
  • Đứng trước phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM, người mẹ trẻ luôn miệng cầu khấn: “Tâm ơi! Con đã một lần cứu em. Giờ hãy cứu em lần nữa con nhé!”
  • Không hợp tác khi công an yêu cầu kiểm tra, đôi uyên ương còn liên tục lăng mạ, hành hung khi cào xước vào cổ một trung tá cảnh sát. Sự việc xảy ra chiều 21.12 trên đường Bạch Mai, Hà Nội.
  • Dân Việt - Mặc dù tài xế luôn miệng la hét để mọi người tránh đường nhưng vẫn có bốn chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Vụ việc xảy ra trưa 15.5 tại thành phố Buôn Mê Thuột.
  • Dân Việt – Luôn miệng cảm ơn chúa trời khi tên mình được xướng lên, người đẹp 25 tuổi Leila Lopes xúc động, nghẹn ngào không thốt nên lời khi nhận chiếc vương miện danh giá từ cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2010.
  • (Dân Việt) - Đó là Lê Thị Hằng, sinh năm 1984, ở xóm Đông Tâm, xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Vợ chồng ông Thắng, bà Hoa cho biết, ông bà sinh con gái đầu chưa được bao lâu thì mất, Hằng là con thứ hai, lúc mới sinh chỉ nặng 1kg. Hằng suốt ngày nằm sấp trên giường và luôn miệng la ó.
  • (Dân Việt) - Tại World Cup 2006, siêu mẫu người Pháp Alexandra Paressant từng luôn miệng khẳng định cô đã khiến Ronaldinho phá vỡ quy định “cấm trại” của đội tuyển Brazil. Giải thích mãi chẳng ai tin, cực chẳng đã, Ronaldinho đành phải lôi Paressant ra tòa.
  • Dân Việt - Ngôi sao Disney Vanessa Hudgens cùng em gái Stella đã có buổi đi dạo thú vị tại Los Angeles, Mỹ, vào hôm 3.8. Có vẻ như sau khi chia tay với Zac Efron, Vanessa càng ngày càng trở nên “tròn trịa”.
  • Khi bị bắt, nam sinh viên này vẫn ngoan cố luôn miệng kêu oan, không thừa nhận mình có tội và không phải là đối tượng truy nã.
  • (Dân Việt) - Anh Tài cho biết, anh đã chấp hành việc cho họ còng tay, dù gục xuống và quỵ gối dưới đất nhưng anh vẫn luôn miệng yêu cầu họ đừng đánh vì mình vô tội. “Nhưng họ vẫn đánh tôi tới tấp…".