Ly cà phê miễn phí, bức thư tay và bài học về lòng tốt

Trà Li (The Indian Express) Thứ ba, ngày 14/08/2018 07:35 AM (GMT+7)
Cô sinh viên 19 tuổi Mackenzie Mauller (đến từ Uniontown, Ohio, Mỹ) không hề biết ly cà phê cô trả tiền hộ có tác động lớn như thế nào đến người nhận nó cho đến khi cô nhận được một lá thư cảm ơn viết tay đầy tâm trạng.
Bình luận 0

Có những lúc, một hành động tử tế nhỏ có thể không phải là một điều gì lớn lao đối với người thực hiện nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn đến người nhận nó. Trường hợp của Mauller là một ví dụ.

img

Mauller (áo trắng) không ngờ tách cà phê cô trả tiền hộ lại có thể giúp người phụ nữ xa lạ vực dậy tinh thần. (Nguồn: Twitter Mackenzie)

Vào một ngày như bao ngày khác, Mauller đi đến quán Starbucks để dành cho mình một khoảng thời gian thư giãn. Tại đây, cô đã trả tiền cà phê cho người phụ nữ ngồi phía sau mình như một hành động thường được thực hiện trong các quán cà phê theo trào lưu “Pay it forward”.

Mauller không ngờ, hành động nhỏ đó lại khiến người phụ nữ rất xúc động và quyết định gửi đến Mauller một lá thư viết tay.

img

Bức thư tay được Mauller chia sẻ trên mạng xã hội. (Nguồn: Twitter Mackenzie)

Lá thư viết: “Cảm ơn bạn vì ly cà phê! Tôi hiếm khi đến Starbucks và tự chiêu đãi bản thân, nhưng vài tháng trở lại đây thực sự là một chuỗi rắc rối. Cha tôi vừa qua đời và ông cũng là người giúp tôi chăm sóc những đứa con của tôi. Gia đình tôi và con tôi đang trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Sáng nay, người trông trẻ của tôi bị ốm và tôi buộc phải nghỉ làm. Tôi quyết định mua đồ ăn sáng cho lũ trẻ và ngồi uống cà phê trong cảm giác tội lỗi vì tôi sẽ phải trở thành một bà mẹ ở nhà trong một thời gian. Bởi vì tôi không bao giờ có kế hoạch cho việc này trong đời nên tôi chưa chuẩn bị cả về tinh thần lẫn vật chất.

Tôi đã khóc khi biết bạn thật tốt khi trả tiền cà phê cho tôi và càng vui mừng khi biết bạn ở cách nơi tôi sống chỉ vài ngôi nhà. Tôi thấy cần thiết để cho bạn biết rằng những gì bạn làm cho tôi nhiều hơn việc trả tiền cho một ly cà phê. Bạn đã làm thay đổi cả một ngày của tôi, lau khô nước mắt cho tôi và khiến tôi cười. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.

Cảm ơn bạn!”.

Sau khi nhận được lá thư trên, Mauller đã đăng tải nó lên Twitter. Bài viết của cô lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm, tán dương và được lan truyền rộng rãi.

Cuối cùng, một người dùng tên Nicole Clawson đã nhận cô chính là người gửi thư cho Mauller. Cô đã bình luận trên bài viết của Mauller rằng: “Đây là một bài học tuyệt vời cho các con của tôi về cách đối xử với người khác. Bây giờ, lũ trẻ rất vui vẻ với việc chia sẻ với người khác và đối xử với người khác bằng lòng tốt và lòng vị tha”.

Hiện tại, Mauller và Nicole đã trở thành bạn tốt. Mauller còn đang giúp Nicole tìm một người trông trẻ khác.

Chia sẻ với Yahoo News, Nicole cho biết, bản thân cô bị sốc khi biết ai đó đã trả tiền cà phê cho mình.

Trào lưu “Pay it forward”

“Pay it Forward” (Tạm dịch: Hãy cho đi) là một trào lưu lan truyền sự giúp đỡ. Trong đó, một người giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi người giúp đỡ phải trả ơn mình. Thay vào đó, người được giúp đỡ tiếp tục đi giúp đỡ những người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem