Lý do ly hôn
-
Nghĩ sao cô ấy lại lấy lý do tế nhị đó để đòi ly hôn chồng?
-
Bát thịt rang thiếu hành là giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ. Thiết nghĩ, nhân lúc cả hai chưa có ràng buộc gì với nhau thì ly hôn sớm còn hơn, chứ sống thế này cả đời tôi chịu không nổi.
-
Hãy thử soi mình trước gương, nếu phụ nữ nhìn thấy hai thứ sau đây thì có lẽ đã đến lúc nên kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau khổ của mình.
-
Thời điểm bắt buộc phải ly hôn, cô cũng nhẹ nhàng và dứt khoát, thậm chỉ chẳng vướng bận ôm nỗi hận về mình.
-
Cứ nghĩ vợ tôi yêu chồng thương con, một lòng vì gia đình như vậy thì sẽ nhanh chóng tha thứ không ly hôn nữa. Ai ngờ đâu nghe tôi bày tỏ nỗi lòng xong thì vợ cười khẩy đáp lời khiến tôi tê tái.
-
Hôn nhân hạnh phúc đa phần giống nhau còn lý do ly hôn mỗi người 1 kiểu. Có kẻ vào lúc tan nát thể xác lẫn tâm hồn, người lại là khi "nhổ 1 sợi tóc bạc".
-
Thậm chí có lần anh tắm gội thơm tho, nằm lướt facebook đợi tôi xong xuôi vào để bắt đầu cuộc yêu. Cứ tưởng vợ cũng háo hức chuẩn bị "lâm trận" với cơ thể trước đó được chăm chút thơm tho. Ai dè anh đợi nửa tiếng sau mới thấy vợ tất tả từ bếp vào, người ngợm tóc tai còn sực mùi cá kho và nước mắm.
-
Trong vô vàn lý do quyết định việc đường ai nấy đi, người chồng trong câu chuyện dưới đây cho rằng vợ quá béo và xấu nên kiên quyết ly hôn.
-
Phong nhất quyết đòi ly hôn mặc Hằng ôm con nhỏ chạy theo cầu xin anh nghĩ lại. Với anh, vợ chỉ riêng mình anh được quyền “nhìn thấy”, bất kể người đàn ông nào khác chạm vào, anh nhất quyết từ bỏ.
-
“Em thấy như thế là quá đủ rồi. Anh không cần giải thích gì nữa vì em cũng không nghe đâu. Ly hôn đi!”