Bạn muốn ly hôn vào lúc nào? Nhiều câu trả lời thật sự muốn giật mình

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 06/06/2021 13:26 PM (GMT+7)
Hôn nhân hạnh phúc đa phần giống nhau còn lý do ly hôn mỗi người 1 kiểu. Có kẻ vào lúc tan nát thể xác lẫn tâm hồn, người lại là khi "nhổ 1 sợi tóc bạc".
Bình luận 0

1. Ly hôn vì 1 sợi tóc bạc

Hôm nay, một người bạn của tôi nhắn tin: "Tao đã quyết định ly hôn". 

- Mày dở hơi à, 10 năm trước, khi chồng mày thừa nhận tiểu tam là "tình yêu đích thực, còn vợ là nhân nghĩa không quên" mày vẫn kiên quyết không ly hôn. Giờ sống quá nửa đời người lại "lên cơn. Lý do tại sao?. Anh ta lại làm trò gì quá đáng à". 

- Không, dạo này thậm chí còn hay ở nhà. Hình như chia tay bồ rồi. Nhưng sáng nay, soi gương, tao thấy một sợi tóc bạc chổng ngược trên đỉnh đẩu. Tao lụi hụi mãi không nhổ được. Chồng tao đi qua ghét bỏ: "Có nhổ trọc đầu cũng chẳng hết nhăn nheo đâu". 

Bạn muốn ly hôn vào lúc nào? Chuyện nghiêm túc đôi khi vì lý do rất... vớ vẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Pixabay

Thế là tao điên tiết, dùng mọi cách nhổ bằng được sợi tóc bạc. Nhổ xong, tao quay lại bảo chồng: "Chúng ta ly hôn đi". 

Chồng tao đang mở cửa đi làm, quẳng lại một câu: "Thần kinh". Tao chỉ cười ha ha. Tao vừa qua luật sư rồi, để họ giải quyết chuyện ly hôn. Giờ tao báo cho mày một câu rồi tao đi du lịch vài hôm. Lúc về là cuộc đời sang trang mới. 

- Quyết rồi hả!- Tôi thở dài. 

- Ừ, quyết rồi. Tóc bạc da mồi, tại sao lại phải tiếp tục ở bên cạnh một người mà mọi cử chỉ, lời nói của mình chẳng đáng một đồng xu thế!

2. Anh (chị) muốn ly hôn vào lúc nào? Câu trả lời mới thật sự làm bạn "té ngửa". 

- Vào lúc tôi uốn xoăn mái tóc thẳng đã mang suốt 20 năm qua, thậm chí nhuộm từ đen sang đỏ, nhưng tôi đứng trước mặt chồng, vẩy tóc, hất tóc, vuốt tóc, anh ta bảo: "Đầu tóc rũ rượi như con điên thế, chắn hết màn hình, tránh xa" và tiếp tục dán mắt vào bộ phim hài anh ta thích, cười ha ha. 

Tôi đã vô hình trong mắt chồng từ bao giờ. Suốt 20 năm nay, anh đi làm về và nằm vào đúng 1 góc, mở ti vi và đợi cơm. Còn tôi giống một cái máy giặt, máy nấu cơm, máy lau nhà, máy đẻ con, máy đổ rác... và đương nhiên, thi thoảng còn trở thành máy sex. Nếu nói lý do ly hôn, tôi cũng chẳng biết nói từ đâu.  

- Vào lúc tôi mặc một chiếc váy hai dây khá khêu gợi, chồng tôi bảo: "Béo và xấu lại còn phô ra làm gì"!. Tôi lập tức vứt chiếc vày vào sọt rác và thấy cuộc hôn nhân của mình cũng như vậy. Đã không còn có thể níu kéo! 

Bạn muốn ly hôn vào lúc nào? Chuyện nghiêm túc đôi khi vì lý do rất... vớ vẩn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Pixabay

- Chồng tôi và tôi đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đôi tay và đôi vai tôi chai sạn, nứt nẻ vì buôn thúng, bán mẹt ngoài đường. Chồng tôi đã nhiều lần ôm đôi tay thô ráp của tôi vào lòng xót xa, trân trọng. 

Đến giờ cuộc sống khá giả, chồng tôi thay đổi. Mấy lần tôi đã biết anh ta nuôi các em trẻ đẹp bên ngoài, khi tôi phát hiện lại hối lỗi nên tôi cho qua. Tối hôm trước, tôi cũng muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nên muốn gần gũi, vuốt ve chồng. Ai ngờ, anh ta hất tay tôi ra và bảo: "Tay gì sần sùi gớm chết"!. Tôi cảm thấy hôn nhân của tôi đã đi đến ngõ cụt rồi!

- Tính tình chồng tôi cáu kỉnh, nhiều lần đánh tôi, nhưng tôi vẫn bỏ qua. Phần vì con cái, cha mẹ già, phần vì nghĩ anh ta nóng nảy chứ còn đối xử với con tốt, công việc gia đình cũng lo chu đáo. Nhưng hôm nọ tôi nhìn thấy anh ta đi ăn với một người phụ nữ, có lẽ là bồ. 

Anh ta tươi cười, dịu dàng lau đũa cho cô ấy, còn lấy giấy ăn lau mồ hôi trán cho cô ấy... Những điều mà 15 năm qua, tôi ngủ cùng, sinh con đẻ cái, chăm sóc bố mẹ già, nấu cơm, giặt đồ cho anh ta nhưng tôi lại chưa từng nhận được một nụ cười dịu dàng như thế. Vậy là tôi muốn ly hôn. 

- Chồng tôi chê tôi nấu ăn không ngon nên ít về nhà ăn cơm. Tôi đã đi học nấu ăn nửa năm, nấu nhiều món khá ngon nhưng chồng tôi vẫn không thấy hợp khẩu vị. 

Tối qua, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi nấu một bàn ăn thịnh soạn, điện thoại cho chồng thì anh ta nói tối nay anh ta muốn đi xem bóng đá... Tôi ngồi bên bàn ăn nguội lạnh và tự hỏi: "Cuộc đời còn lại của mình sẽ còn bao nhiêu đêm ngồi đợi bên bàn cơm?". Tôi không muốn níu kéo làm gì nữa. 

- Vào buổi sáng tôi nhìn vào gương và tự hỏi: "Đã bao lâu tôi không được chồng hôn?". 

3. Khi tình cảm đã cạn đến giọt cuối cùng

... Những lý do "oanh liệt" như bị chồng đánh, chồng ngoại tình, chồng vô trách nhiệm, chồng cờ bạc, nghiện ngập, thậm chí chồng... bất lực đều khá rõ ràng và dễ hiểu. 

Bạn muốn ly hôn vào lúc nào? Chuyện nghiêm túc đôi khi vì lý do rất... vớ vẩn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Pixabay

Nhưng rất nhiều cuộc ly hôn đều có những lý do nhỏ nhặt, vớ vẩn và "không liên quan". Cũng không phải tất cả những người nói rằng "muốn ly hôn" ở một thời điểm ngớ ngẩn nào đó đều thực sự ly hôn. Những "mơ ước" được ly hôn mà những người phụ nữ đó nêu ra giống như một lời thở dài, đầy thất vọng và bất lực. 

Rõ ràng họ thấy cuộc hôn nhân của mình bất ổn, bản thân càng ngày càng trở nên không đáng được tôn trọng, trân trọng trong mắt chồng nhưng họ không biết làm sao để cải thiện tình hình. 

Và người phụ nữ khao khát một hơi ấm, một ánh mắt tha thiết, một nụ cười dịu dàng, một lời quan tâm, một bàn tay vững trãi... 

Thậm chí, họ thà chấp nhận một cuộc sống đơn độc, một mình còn hơn phải đi bên cạnh cuộc đời một người nhìn họ như cái gai trong mắt... 

Bởi vì, khi tình yêu đã qua, việc bạn cố gắng trở nên sexy trong mắt chồng chỉ là điều kệch cỡm, sự đụng chạm trở thành điều quấy rối, lời nói âu yếm bỗng "buồn nôn". 

Khi đó, sự nỗ lực chăm sóc gia đình nấu nướng, giặt giũ trở thành đương nhiên, sự mệt mỏi của người vợ giống như "dở quẻ"... người phụ nữ chẳng biết còn bấu víu vào đâu để níu kéo cuộc hôn nhân của mình... 

Giống như bạn tôi. Cô ấy chấp nhận chồng ngoại tình suốt 10 năm. Anh ta mua nhà cho cô bồ, qua lại một cách công khai. Lúc đầu bạn tôi cũng khóc lóc, làm mình làm mẩy nhưng anh chồng nhất định không bỏ bồ vì đó là "tình yêu đích thực" còn vợ cũng là "nhân nghĩa khó phai". 

Vào thời điểm đó tôi cũng đã khuyên cô bạn ly hôn nhưng bạn tôi không chịu. Cô ấy vẫn nỗ lực vun vén cho gia đình, chăm sóc hai con, chứng minh giá trị của mình cho chồng thấy. Cô ấy chờ đợi anh ta quay đầu lại và nhìn thấy sự "đẹp đẽ, quý giá" của mình. Nhưng giờ khi mà anh chồng đã chia tay bồ, cô ấy lại thấy mọi thứ cạn kiệt. Cô thấy hôn nhân không còn gì để níu kéo.  

Ở nhiều cuộc ly hôn, người ta chỉ nhìn thấy lý do và tìm mọi cách hòa giải để xuê xoa cho lỗi lầm đó. Nhưng điều họ không nhìn thấy là cả cuộc hành trình. Khi cuộc hôn nhân giống như trong đường hầm không ánh sáng, người ta không còn tự tin để ở bên nhau. 

4. Đừng quên đòi hỏi cho mình 

Chúng ta thường yêu nhau rồi kết hôn mà không được học rằng tình yêu sẽ sớm kết thúc trong vài năm đầu hôn nhân, hoặc là chuyển sang một dạng tình cảm khác lý trí và thực tế hơn. Hôn nhân cần nhiều sự quản lý và vun đắp bằng sự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau hơn là tình yêu say đắm. 

Bạn muốn ly hôn vào lúc nào? Chuyện nghiêm túc đôi khi vì lý do rất... vớ vẩn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Pixabay

Không có cuộc hôn nhân nào bền vững mà không cần sự đầu tư của cả hai bên. Nhưng đáng tiếc, phụ nữ thường cho đi một cách không vô điều kiện mà lại không thấy cần phải đòi hỏi cho mình. Vì vậy, lâu dần, sự chăm sóc, cho đi của bạn trở thành đương nhiên. Bạn cũng quên cách đòi hỏi. 

Do đó, tôi chỉ muốn nói rằng, chị em đừng cho không điều kiện và đừng quên đòi hỏi phần tương ứng của mình từ phía chồng. Để anh ta thấy giá trị của bạn từ những điều anh ta phải đầu tư. 

Chị em đừng bao giờ nhường nhịn và bỏ qua cảm xúc của bản thân chỉ vì muốn cuộc hôn nhân êm đẹp. Mọi sự êm đềm giả tạo bên ngoài sẽ chỉ khiến bạn cạn kiệt cảm xúc mà thôi. 

Đến lúc đó, bạn sẽ không còn muốn nói ra yêu cầu của chính mình. Và lý do ly hôn có thể đến từ 1 sợi tóc bạc dựng đứng lên trong buổi sớm mai... 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem