Lý Nhã Kỳ làm gì mà giàu thế?

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 14:23 PM (GMT+7)
"Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc tại sao tôi lại giàu thế? Trong quan niệm của tôi, không có cái thước đo nào cho sự giàu có, cũng không có thước đo nào cho cái nghèo nếu bạn siêng năng, cần cù, chịu khó", "kiều nữ" chia sẻ.
Bình luận 0
Lúc chị mới đảm nhận Đại sứ Du lịch, người ta cố tình đào bới quá khứ, tìm ra điểm yếu của chị để chê bai. Còn bây giờ, sau những hình ảnh quý phái, sang trọng tại các Tuần lễ Thời trang quốc tế, người ta lại tung hô chị đã quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt. Chị nghĩ sao về sự khen - chê của dư luận dành cho mình?

- Tôi nghĩ, mình phải cám ơn dư luận vì dư luận giống như người cha, người mẹ dạy dỗ, giúp tôi có động lực học hỏi và có những bước tiến thành công như bây giờ. Còn lời khen của quý vị, nó làm tôi sống tốt hơn. Từ khi còn bé, tôi đã học được ở ba tôi sự kiên cường. Thú thật, tính cách của tôi cũng không dễ dàng bị khuất phục trước bất cứ việc gì.
img
Lý Nhã Kỳ ngày càng được công chúng yêu mến vì hình ảnh sang trọng, đẳng cấp.

Chị luôn chăm chút rất kỹ về phong cách thời trang và hình tượng trong lòng công chúng. Mỗi lần xuất hiện ở event quốc tế, chị phải đầu tư ra sao?

- Tôi vẫn là tôi như thế thôi, một Lý Nhã Kỳ như từ xưa đến giờ. Tuy nhiên, tại mỗi thời điểm, hoàn cảnh và ý nghĩa của sự kiện, tôi sẽ có những thay đổi để phù hợp với môi trường, văn hoá nơi tôi đến. Tôi biết thế mạnh của mình là cổ điển. Dẫu vẻ ngoài tôi rất năng động, nhưng thật sự ẩn sâu bên trong, tôi là người cổ hủ trong cả lối sống, phong cách đến suy nghĩ, thậm chí cả trong tình yêu. Sự đối lập này khá thú vị.

Công việc của tôi khá bận rộn nên mỗi khi xuất hiện, tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Bù lại, tôi có một đội ngũ stylist chuyên nghiệp của Lynk Boutique giúp tôi lựa chọn, hoàn thiện về phong cách. Đến dự một event, dù khoác lên người những bộ đồ của các thương hiệu quốc tế, nhưng tôi luôn giữ được ấn tượng về hình ảnh một cô gái Việt Nam. Tôi được yêu mến vì đến từ Việt Nam.

Chị không tiếc tiền mua những bộ đầm Haute Couture hàng trăm triệu đồng, chưa kể trang sức, túi xách... Nếu có người nói chị là mỹ nhân xài hàng hiệu nhiều nhất showbiz thì chị phản ứng thế nào?

- Có lẽ công chúng vẫn đánh đồng khái niệm xài đồ hiệu và kinh doanh thời trang cao cấp ở tôi. Cho đến bây giờ, tôi tự hào bởi showroom của mình hội tụ những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, luôn cập nhật các mẫu mốt được nhiều chính khách, đệ nhất phu nhân và sao hạng A thế giới yêu chuộng. Khi kinh doanh thời trang đẳng cấp, tất nhiên tôi không thể không dùng những sản phẩm của mình để tôn vinh và quảng bá. Với các bộ đầm Haute Couture hàng trăm triệu, tôi chấp nhận đầu tư bởi mục đích của tôi trong kinh doanh là đưa về Việt Nam những gì tinh tế nhất và là đỉnh cao của thời trang thế giới.
img
Nàng kiều nữ tâm sự, để có được thành công như hiện tại, cô đã chăm chỉ lao động đến mức phung phí cả sức khỏe của mình.

Xinh đẹp, giàu có, giỏi giang... đó là những mỹ từ báo chí nói về chị bây giờ và công chúng tò mò, không biết chị làm gì mà nhiều tiền đến thế. Chị sẽ trả lời ra sao?

- Tôi thật cảm kích và rất cảm ơn những mỹ từ báo chí dành cho tôi như vậy. Tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc tại sao tôi lại giàu thế? Trong quan niệm của tôi, không có cái thước đo nào cho sự giàu có, cũng không có thước đo nào cho cái nghèo nếu bạn siêng năng, cần cù, chịu khó. Nếu mọi người cứ thức dậy từ 6h sáng và làm việc đến 1h sáng hôm sau như tôi, họ sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời.

Thực tế, tài sản lớn nhất của tôi là chính tôi. Tôi đã làm việc không quản ngại khó khăn, thậm chí hơi phung phí sức khoẻ của mình để tạo nên thành tựu cho chính mình. Có lẽ cũng bởi như vậy nên tôi có chữ tín và tạo được thiện cảm với các chính khách trong và ngoài nước như mọi người đã thấy. Tôi nghĩ, dù chính khách hay bất kỳ ai thì cũng luôn tôn trọng những người biết xây dựng giá trị của mình từ chính khả năng và sự chịu khó của bản thân.

Đằng sau sự hào nhoáng về danh tiếng, tiền bạc, có bao giờ chị cảm thấy cô đơn khi trở về căn nhà của mình?

- Tôi không cảm thấy đó là hào nhoáng. Bạn gọi đó là “hào nhoáng” làm tôi có cảm giác nó hơi phù phiếm, hư vô. Với tôi, những giá trị mà tôi có đều do tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi trân trọng và quý những thành tựu đó. Mỗi ngày khi bước ra khỏi nhà, lập tức tôi chìm đắm vào công việc, thường xuyên ăn không đúng bữa và cũng không đủ thời gian để nghĩ đến việc giảm cân. Vì thế, tôi thường thích cảm giác được trở về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Tôi không hề cô đơn trong ngôi nhà mình. Tôi thấy bình yên và thích cảm giác mỗi sáng thức dậy được ngắm những bông hoa trong khu vườn nhỏ của mình tươi nở.
img
Hiện tại, cô vẫn tham công tiếc việc và chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn.

Ai là người an ủi và cho chị sự bình yên những lúc mệt mỏi?

- Khi bạn tự “vận hành” được cuộc sống của mình, thì bạn cũng biết tự an ủi chính mình trong mọi hoàn cảnh. Ngoài gia đình, tôi cũng may mắn có những người anh, người chị và bạn bè tốt yêu thương, che chở, luôn chia sẻ với tôi để không bao giờ tôi phải thấy cô đơn.

32 tuổi, chị vẫn mải mê làm việc. Đến khi nào chị mới chịu đồng ý làm hậu phương cho người đàn ông và trở thành người phụ nữ của gia đình?

- Bất cứ người phụ nữ nào cũng đến thời điểm mơ về mái ấm gia đình và những đứa con khoẻ mạnh, xinh đẹp. Thời điểm đó cũng sẽ đến với tôi, nhưng chưa phải bây giờ. Lúc này tôi đang quá bận rộn cho nhiều dự án, kế hoạch sự nghiệp.

Chẳng lẽ mẹ chị không thúc giục con gái sớm yên bề gia thất khi sức khỏe của bà cũng không còn khỏe như trước?

- Mẹ tôi cũng mong con gái sớm lấy chồng đó chứ, nhưng mẹ hiểu, tôi còn nhiều việc phải làm. Chuyện hôn nhân đâu thể vội vã được.
Ngôi Sao (Theo Ngôi Sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem