Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, trong 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh đón hơn 1,9 triệu lượt khách; trong đó hơn 1,7 triệu lượt khách nội địa và gần 200.000 lượt khách quốc tế.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 9/8 đã xảy ra vụ sạt lở đất đá tại km157+500, quốc lộ 4C, thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), gây ách tắc giao thông cục bộ.
Năm 1959, Đảng, Nhà nước huy động lực lượng thanh niên xung phong mở một con đường dài 184 km từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn qua đỉnh Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc, được đặt tên là "Con đường Hạnh Phúc".
Hà Giang luôn là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích, nơi có Mã Pí Lèng; Cao nguyên Đồng Văn, sông Nho Quế... đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng ít ai biết, Hà Giang còn rất nhiều hang động, suối "thần tiên" tuyệt đẹp và hoang sơ đang chờ du khách khám phá.
Hẻm Tu Sản nằm ngay dưới chân Mã Pí Lèng (Hà Giang), một trong những con đèo cheo leo, hiểm trở của Việt Nam. Nơi đây, có con sông Nho Quế quanh năm nước xanh màu ngọc bích, uốn lượn quanh những dãy núi. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp như tranh vẽ, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Tối ngày 3/4, nguồn tin của Báo Dân Việt cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy người đàn ông mất tích sau khi va chạm trong vụ tai nạn xảy ra tại sân khu vực tượng đài Thanh niên nằm trên đèo Mã Pì Lèng, thuộc địa phận thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Ngày đầu xuân hàng ngàn khách du lịch các tỉnh thành và khách quốc tế tấp nập tới check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản, vãn cảnh núi đá tai mèo, dòng sông Nho Quế ở Hà Giang.
Xuất hiện muộn hơn so với nhiều tua, tuyến, điểm đến du lịch khác của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Ðồng Văn (Hà Giang), nhưng hành trình khám phá sông Nho Quế bằng thuyền vẫn nhanh chóng trở thành một điểm nhấn hấp dẫn...