Mạc Mậu Hợp
-
Năm 16 tuổi, Mạc Mậu Hợp ngồi trong cung điện bị sét đánh trúng, không chết nhưng mắc chứng bán thân bất toại, sau chữa khỏi, nhưng càng trở nên ăn chơi trác táng. Năm 20 tuổi mắt bị thong manh, chữa mấy năm liền mới đỡ.
-
Theo sử sách còn lưu truyền đến ngày nay, vua Mạc Mậu Hợp mặc dù bị sét đánh nhưng không chết, song lại bị Trịnh Tùng sát hại cực thảm...
-
Người xưa đã dạy rằng "thần thiêng nhờ bộ hạ", nhưng Mạc Mậu Hợp chẳng những không làm gương mà còn đẩy cấp dưới vào chỗ chết để cướp vợ của thuộc hạ thì thật quá tồi tệ.
-
Mạc Mậu Hợp khi vào chùa mà còn mang theo hai kỹ nữ thì quả là đáng sợ. Thế mới biết rằng với Mạc Mậu Hợp thì đến chết nhưng cái nết vẫn không chừa, dám làm ô uế nhà chùa thì làm sao Phật cứu độ cho được?
-
Khi Mạc Ngọc Liễn sắp lâm chung có di chúc để lại khuyên Mạc Kính Cung rằng: Nay, khí vận nhà Mạc đã cạn, họ Lê hưng phục, đó là bởi số trời đã định. Dân chúng vô tội mà mắc phải nạn binh đao, thật không nỡ!
-
Tháng 12 năm Nhâm Thìn (1592) khi nghe tin vua Mạc Mậu Hợp bị quân nhà Lê bắt và giết chết, Mạc Kính Chỉ đã thu thập tàn quân chiếm cứ vùng Thanh Lâm và tự xưng đế ở đất Nam Giản (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và lấy niên hiệu là Bảo Định thứ nhất.
-
Một bề tôi trung thành không thờ hai vua, Đinh Bạt Tụy đã bỏ Thăng Long về Nghệ An mong tìm cách giúp vua dẹp loạn. Chính nhờ vậy mà tên tuổi và sự nghiệp của ông sẽ còn sống mãi với non sông đất Việt.
-
Trịnh Tùng đã từng giết ông vua của triều đại đối nghịch với triều đại mình và sau đó lại giết cả những vị vua của mình để thâu đoạt quyền bính vào tay. Ông là vị chúa đầu tiên của dòng họ Trịnh và cũng là kẻ giết nhiều vua nhất trong lịch sử Việt Nam?
-
Mồ côi cha, gia cảnh vô cùng khó khăn nhưng Trần Văn Bảo đã quyết chí học hành, trở thành 1 trong 5 Trạng nguyên nổi tiếng đất học Nam Định.
-
Trịnh Tùng là người có công lớn khôi phục nhà Lê khi đánh bại nhà Mạc ở Thăng Long, khiến nhà Mạc phải rút chạy về Cao Bằng. Các nhà phân tích cũng đánh giá Trịnh Tùng là nhân vật lịch sử đứng đầu trong số 12 đời chúa Trịnh.