Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố

Bảo Yến - Lê Tiến Thứ bảy, ngày 03/08/2024 19:41 PM (GMT+7)
Mỗi sản phẩm nông sản từ Chợ Quê đến với người tiêu dùng không chỉ mang tinh thần "người Việt dùng hàng Việt", mà còn chia sẻ với sự vất vả của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bình luận 0

Sáng sớm 3/8, phiên Chợ Quê tại số 9A đường Phạm Văn Bạch đã nhộn nhịp người mua, bán. Để chuẩn bị cho phiên chợ có phong phú các sản phẩm, ngon, sạch, các thành viên trong Ban tổ chức đã không quản ngại dậy sớm để nấu bữa sáng thơm ngon, nhận những bó rau tươi sạch. Đến tham gia chương trình, thực khách sẽ có dịp thưởng thức những món ăn dân dã như bánh đúc, bánh tẻ, bún riêu... tại gian hàng ăn sáng.

Video: Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố.

Tiếp đó, mọi người sẽ trải nghiệm mua sắm rau củ, thực phẩm cho gia đình. Những sản phẩm được bày bán tại đây đều có nguồn gốc rõ ràng, là sản phẩm đặc sản của các địa phương trên mọi miền Tổ quốc: Bí thơm Bắc Kạn, cam sành Vĩnh Long, măng muối Điện Biên, trám đen Cao Bằng,...

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 1.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 2.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 3.

Từ sáng sớm, những sản phẩm nông sản đã được chuẩn bị sẵn sàng cho phiên Chợ Quê lần thứ 49.

Đặc biệt, thông qua việc mua sắm, khách hàng đang góp phần vào chương trình gây quỹ cho Bữa Cơm Yêu Thương và hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiểu về ý nghĩa đó của chương trình, thứ 7 hàng tuần chị Nguyễn Vân Quỳnh (Cầu Giấy, Hà Nội) đến tham gia chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" và để mua sắm cho gia đình những thực phẩm tươi sạch ở Chợ Quê. Như thường lệ, hôm nay, chị chọn cho gia đình những bó rau ngót, rau mồng tơi, cam để cho gia đình sử dụng và biếu bố mẹ.

Vừa lựa chọn những quả cam sành tươi, mọng nước, chị Quỳnh chia sẻ: "Mình biết đến các sản phẩm ở Chợ Quê đều đa dạng là đặc sản từ các vùng miền khác nhau và biết rõ được nguồn gốc xuất xứ nên yên tâm lựa chọn cho gia đình sản phẩm phù hợp. Đặc biệt đi Chợ Quê mình không chỉ mua được sản phẩm tươi, sạch mà còn góp một phần nhỏ bé gây quỹ để giúp đỡ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng hoàn cảnh khó khăn".

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 4.

Với chị Quỳnh, mua sắm ở Chợ Quê không chỉ để gia đình có bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng , mà còn là cách chị đóng góp một phần nhỏ bé để gây quỹ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Nói về chương trình Chợ Quê, nhà báo Tống Hương – Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt cho biết: "Báo NTNN/Dân Việt là tờ báo của người nông dân, vì vậy, thông qua Chợ Quê chúng tôi muốn đưa những sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP, đảm bảo chất lượng của các vùng miền giới thiệu đến mọi người. Đồng thời, qua hoạt động này, người mua hàng cũng đang đóng góp một phần nhỏ giúp cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có thêm bữa cơm, những hoàn cảnh khó khăn có thêm sự hỗ trợ".

Tham gia chương trình Chợ Quê lần thứ 49 không chỉ có các thành viên, cộng tác viên, nhà hảo tâm mà còn có những người nhà bệnh nhân. Đến với chương trình để nhận những bữa cơm từ nhà hảo tâm về cho bố và mình, chị Nguyễn Thị Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã xúc động khi nhìn thấy sự nỗ lực, cố gắng trong hoạt động gây quỹ nấu cơm tặng bệnh nhân đang điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Viện Huyết học). Sau khi nhận xong 2 suất cơm, chị Hằng đã đi Chợ Quê để mua thêm cam bồi bổ cho bố.

"Mình thực sự rất xúc động khi biết được mọi người đã vất vả để cho bệnh nhân và người nhà có những bữa cơm ngon" – chị Hằng chia sẻ.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 5.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 6.

Vừa đến nhận cơm chị Hằng (áo màu be) cũng mua cam, rau ủng hộ chương trình.

Hơn 1 năm qua, Chợ Quê không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là nơi kết nối tình thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, mọi người sẽ cùng nhau ủng hộ và tham gia vào chương trình này, để thứ 7 trở nên ý nghĩa hơn và đẹp đẽ hơn.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ về chương trình Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 68 và Chợ Quê lần thứ 49.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 7.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 8.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 9.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 10.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 11.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 12.

Sáng sớm thứ 7 hàng tuần, từng suất xôi chả nóng hổi được trao đi cùng tình yêu thương.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 13.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 14.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 15.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 16.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 17.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 18.

Sau khi chương trình tặng xôi sáng kết thúc, mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc sơ chế thực phẩm.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 19.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 20.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 21.

Phía trong gian bếp, người nấu cơm, kho thịt, người vệ sinh lại khay đựng cơm... khiến cho không khí càng trở nên nhộn nhịp.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 22.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 23.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 24.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 25.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 26.

Cùng lúc đó, những gian hàng ăn sáng, cà phê của Chợ Quê đã tấp nập đón chào các thực khách.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 27.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 28.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 29.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 30.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 31.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 32.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 33.

Không chỉ góp sức tại "Bữa Cơm Yêu Thương", các thành viên, cộng tác viên của chương trình còn là những vị khách tại Chợ Quê góp phần gây quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 34.

Những quả chuối tráng miệng được các bạn nhỏ cẩn thận sắp xếp lại để chuẩn bị cho buổi tặng cơm.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 35.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 36.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 37.

Khi đồng hồ điểm 10h30, đã có rất nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến chương trình để đón nhận suất cơm miễn phí. Những tiết mục văn nghệ đến từ người nhà bệnh nhân giúp cho mọi người có được niềm vui và những phút giây thư giãn.


Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 38.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 68 tiếp tục nhận được nhiều sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 39.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 40.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 41.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 42.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 43.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 44.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 45.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 46.

Những suất ăn 0 đồng bắt đầu được trao tận tay đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Không khí tại “Bữa Cơm Yêu Thương” dần trở nên hối hả khi các tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng để buổi trao cơm được diễn ra thành công.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 47.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 48.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 49.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 50.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 51.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 52.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 53.

Nhưng tình nguyện viên “nhí” cũng rất tích cực tham gia các công đoạn tổ chức chương trình với mong muốn rèn luyện một đức tính tốt và có một mùa hè đầy ý nghĩa.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 54.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 55.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 56.

Tại khu bàn ăn tại chỗ, bệnh nhân và người nhà vui vẻ thưởng thức bữa trưa miễn phí. Những nụ cười, cái gật đầu tấm tắc khen bữa cơm và cả những lời cảm ơn đã mang lại niềm vui lớn cho đội ngũ thực hiện chương trình.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 57.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 58.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 59.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 60.

Những khay cơm, bàn ghế đã dùng xong được các tình nguyện viên nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh để chuẩn bị cho chương trình tiếp theo.

Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 61.
Mang đặc sản sạch vùng miền vào bữa ăn của người thành phố- Ảnh 62.

Mọi người trở về với những cặp lồng đầy ắp cơm, thức ăn và cả nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh đẹp đó chính là động lực của mỗi thành viên chương trình cố gắng tạo nên những "Bữa Cơm Yêu Thương".

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 68, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất chả sáng

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng

Bạn đọc Nguyễn Anh Van ủng hộ 100.000 đồng

In ảnh Nene ủng hộ 50 phần quà bánh sữa

Bạn đọc Xà Thụy Hà Vy ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Mai Thị Thùy Trang ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Trần Anh Khoa ủng hộ 200.000 đồng

Các cháu Trần Anh Thư, Trần Vũ Quang Đức, Trần Ánh Duyên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hồng Quân ủng hộ 500.000 đồng

Các cháu Phạm Tống Tiến Minh, Phạm Tống Quang Minh, Đinh Ngọc Bảo Anh ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Mai Hương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hằng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Tính ủng hộ 200.000 đồng

Cháu Minh Anh - học sinh lớp 7A9 Trường THCS Thành Công ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Duyên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Thuý Hoa ủng hộ rau muống

Các cháu Nguyễn Trần Linh Chi và Nguyễn Trần Mai Liên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quỳnh Anh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quỳnh Mai ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Khánh An ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Từ Thị Bích Ngọc ủng hộ 100.000 đồng

Hội Chữ Thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 13kg lạc rang muối

Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem