Mang nhiều căn bệnh hiểm nghèo, nam sinh 14 tuổi chỉ nặng bằng trẻ lên 3

Quỳnh An Thứ ba, ngày 05/01/2021 00:25 AM (GMT+7)
Dù 14 tuổi nhưng Hiếu thấp hẳn so với bạn bè cùng lứa, em cao chưa đầy 1m, nặng 16,5kg, tay chân gầy guộc, lộ rõ gân và xương.
Bình luận 0

img

Dù 14 tuổi nhưng Hiếu có thân hình nhỏ bé như trẻ lên 3.

Nam sinh 14 tuổi chỉ nặng bằng trẻ lên 3

Nguyễn Trung Hiếu (14 tuổi, ở xã Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội) nhập viện Khoa Nhi Tiêu hoá – Dinh dưỡng - Lây (Bệnh viện Xanh Pôn) trong tình trạng bị Cúm A, viêm phổi, sốt.

Đáng chú ý, Hiếu còn bị bệnh tim và gù vẹo cột sống bẩm sinh, lồng ngực bị dị tật. Dù 14 tuổi nhưng Hiếu thấp hẳn so với bạn bè cùng lứa, em cao chưa đầy 1m, nặng 16,5kg, tay chân gầy guộc, lộ rõ gân và xương.

Các cơ ở tay của Hiếu không phát triển, hai chân bị teo, không đi được xa nên Hiếu chỉ có thể đi được đoạn ngắn nhờ di chuyển bằng 10 đầu ngón chân. Suốt 14 năm qua Hiếu thường được mẹ đưa đi học, khi nào mẹ bận Hiếu được các bạn cùng lớp đưa về.

img

Hiếu mang nhiều bệnh tật trong người.

Thời gian đầu nhập viện, Hiếu rất kiệm lời, tự ti, ngại giao tiếp và lảng tránh khi ai đó hỏi thăm về tình hình sức khỏe hay hoàn cảnh gia đình.

Ôm con vào lòng, chị Phạm Thị Lịch (55 tuổi, mẹ của Hiếu) xúc động nói, chị có tất cả 8 người con, nhưng 4 người mất vì bệnh tật. Hiếu là con thứ 7 trong gia đình, lúc mới sinh ra Hiếu nặng vỏn vẹn 2kg, lại bị tim bẩm sinh. Kể từ đó, sức khỏe của Hiếu ngày càng yếu dần, cơ thể không phát triển, gia đình đưa đi khám mới phát hiện Hiếu mắc thêm bệnh gù vẹo cột sống.

Càng lớn Hiếu càng gù, cột sống bị vặn ngược, không thể đứng thẳng được như bình thường, người lúc nào cũng cong cong.

Lúc nhỏ, Hiếu không biết được “thân hình xấu” của mình, mỗi khi mọi người trêu Hiếu chỉ cười. Khi lên 10 tuổi Hiếu đã hiểu mọi chuyện nên sống khép mình hơn.

“Mỗi lần con tủi thân là lại bật khóc, dù cơ thể không phát triển nhưng biết hết đấy. Khi ai hỏi chuyện con đều thủ thỉ với tôi, có chuyện gì mẹ cứ nói với con chứ đừng giấu nhé”, chị Lịch kể.

img

Hiếu bị gù vẹo cột sống không thể đứng thẳng như bình thường.

Hai mẹ con ăn chung suất cơm từ thiện

Hơn 20 ngày điều trị tại viện, mỗi bữa mẹ con chị Lịch chỉ ăn chung nhau một suất cơm hoặc cháo từ thiện. Cứ đến giờ ăn, chị Lịch lại cõng Hiếu đi xin cơm, về phòng, người mẹ ấy đút cơm cho con trai ăn, khi con no thì chị mới vét số cơm thừa còn lại để lót dạ.

“Đưa con ra viện, trong túi tôi một đồng không có. Con còn điều trị lâu dài nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy”, chị Lịch nói.

img

Hai chân bị teo, Hiếu chỉ có thể đi được đoạn ngắn nhờ di chuyển bằng 10 đầu ngón chân. Khi nào mỏi, Hiếu mới giẫm bàn chân hờ cho khỏi đau.

Biết hoàn cảnh 2 mẹ con chị Lịch khó khăn, một số người cũng đến bệnh viện ủng hộ tiền. Mỗi lần như vậy, Hiếu liền bảo: “Các bác cho tiền mẹ cất đi để mai con đóng học. Mẹ cố lo cho con đi học, sau con đi làm con lấy tiền nuôi mẹ”.

Ngồi trên giường bệnh, Hiếu hay hỏi mẹ bao giờ được về vì em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Khi được hỏi Hiếu khoe khéo: “Em đang học lớp 7, em thích học môn Toán và Ngữ Văn, hai môn đó em toàn được 8,9 điểm”.

img

Mẹ chăm sóc Hiếu tại bệnh viện.

Nhìn con trai, chị Lịch tiếp lời, trước Hiếu có hai chị gái cũng mắc bệnh gù vẹo cột sống bẩm sinh qua đời khi mới 15, 16 tuổi. Giờ đây, Hiếu cũng ở độ tuổi như chị gái xấu số, chị Lịch lo sợ lại mất đi đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn bởi kinh tế eo hẹp không đủ chi phí cho con điều trị.

“Nhà 6 miệng ăn chỉ trông cậy vào tôi, chồng tôi mắc bệnh xơ gan nằm 1 chỗ gần chục năm nay rồi. Giờ đưa con đi viện mấy đứa nhỏ tôi phải gửi người thân chăm sóc”, chị Lịch chia sẻ.

Vừa nói dứt lời cũng là lúc đến bữa ăn trưa, chị Lịch vội vàng cõng Hiếu đi xin cơm từ thiện. Hình ảnh người mẹ ngoài 50 tuổi gầy gò cõng cậu con trai 14 tuổi như trẻ lên ba trên lưng khiến ai nhìn vào cũng cay khóe mắt.

img

img

Hai mẹ con Hiếu phải ăn chung suất cơm hoặc cháo từ thiện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Long – bác sĩ điều trị Khoa Nhi Tiêu hoá – Dinh dưỡng lây (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, bệnh nhi Hiếu nhập viện do bị viêm phổi nặng trên nền mắc cúm, bệnh nhi có dị dạng gù vẹo cột sống. Trong quá trình điều trị, bản thân cơ địa của Hiếu có dị dạng, thể trạng bị suy dinh dưỡng, gầy, lồng ngực, tim bẩm sinh hở chủ vừa, hở hai lá nhẹ nên việc điều trị viêm phổi gặp khó khăn hơn.

“Sau gần 3 tuần điều trị đến giờ sức khỏe của Hiếu đã ổn định có thể xuất viện về nhà theo dõi”, bác sĩ Long nói.

Theo bác sĩ Long, gia đình Hiếu có hai chị gái đã mất vì bị gù vẹo cột sống. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện nên không cho Hiếu đi kiểm tra sớm.

Bác sĩ Long cho hay, Hiếu đã 14 tuổi và bị gù vẹo cột sống quá lâu nên việc can thiệp ngoại khoa, chỉnh hình sẽ gặp khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem