Theo luật sư, việc người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang không chỉ gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng lớn đến cháu nhỏ mà hành vi này của người mẹ có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.
Liên quan đến sức khỏe, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ ở Hà Nội, ngày 11/6, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bé vẫn đang bị viêm ruột.
Cháu bé bị bỏ rơi ở Sơn Tây (Hà Nội) có "sức sống mãnh liệt" sau khoảng 3 ngày bị bỏ rơi, không được ăn uống nhưng đã sống sót kỳ diệu dưới cái nắng 40 độ C.
Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về việc thanh tra ban đầu việc mua sắm, quản lý, sử dụng test xét nghiệm nhanh HIV và viêm gan B của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, theo kết luận của Sở Y tế, đã có nhiều sai phạm ở Bệnh viện Xanh pôn trong vụ "cắt đôi que thử xét nghiệm HIV".