Mất con vì nhờ người mới quen trông giúp

Thứ năm, ngày 31/01/2013 10:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chị Long đã giao bé Dương Hoàng Anh cho người phụ nữ mới quen coi giùm để chị ra phía sau nhà giặt quần áo. Tuy nhiên, khi giặt xong, chị Long quay ra thì không thấy người phụ nữ và cháu bé đâu.
Bình luận 0

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tổ chức điều tra, làm rõ theo trình báo của chị Lê Thị Long, SN 1980, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, vào trưa 29.1, con của chị mới 9 tháng tuổi bị bị một người mới quen đưa đi đâu chưa rõ.

Theo chị Long, một phụ nữ chừng 30 tuổi, mới quen biết với chị do trước đó chị này đến tiệm tạp hóa của chị mua hàng. Thời điểm trên, chị Long đã giao con, bé Dương Hoàng Anh cho người phụ nữ này coi giùm để chị ra phía sau nhà giặt quần áo.

Tuy nhiên, khi giặt xong, chị Long quay ra thì không thấy người phụ nữ và cháu Hoàng Anh đâu. Ngay sau đó, chị Long và người nhà bủa đi tìm nhiều nơi nhưng không được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem