Mất tiền vì… trúng thưởng hơn 230 triệu đồng

Thứ hai, ngày 08/08/2011 19:06 PM (GMT+7)
Kẻ gian thông báo cho nạn nhân trúng thưởng hàng trăm triệu đồng nhằm lừa gạt những ai cả tin và hám lợi.
Bình luận 0

Ngày 5.8, cơ quan điều tra Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Út (ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23.5, chị NTAK (ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) nhận được điện thoại của một người tên Minh, tự xưng là nhân viên bưu điện thông báo “Chủ thuê bao số điện thoại 0703.943… (số điện thoại của chị K.) đã trúng giải đặc biệt với số tiền thưởng trị giá 235 triệu đồng. Để biết thêm chi tiết, thể lệ lãnh thưởng, hãy liên lạc với ông Lê Văn Bảy, Giám đốc Bưu chính Viễn thông miền Tây, qua số điện thoại 0917.226…”.

img
Nguyễn Thị Út

Bất ngờ nhận tin trúng thưởng hàng trăm triệu đồng, chị K. nhanh chóng làm theo hướng dẫn, gọi ngay số điện thoại của ông “giám đốc Bảy” thì ông bảo chuẩn bị 10 triệu đồng làm phí nhận giải đến ngân hàng gửi vào số tài khoản của một người tên Lê Thị Bích Tuyền. Sau đó ông Bảy sẽ chuyển tiền thưởng về qua đường bưu điện.

Nghe vậy, chị K. liền chạy vay khắp nơi hơn 10 triệu đồng để chuyển nhưng sau đó chị chờ hoài vẫn không nhận được tiền thưởng từ phía bưu điện. Thắc mắc, chị K. liền gọi điện thoại “giám đốc Bảy” thì chỉ nghe “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”. Biết mình bị lừa, chị K. đến công an trình báo sự việc.

Nhận định có dấu hiệu lừa đảo, Công an huyện Mang Thít lên kế hoạch truy xét. Cùng thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xảy ra nhiều vụ “mất tiền vì trúng thưởng” tương tự. Bắt đầu từ manh mối người đứng tên trong tài khoản để rút tiền, cơ quan điều tra phát hiện kẻ lừa đảo sử dụng giấy CMND giả để đăng ký tài khoản rút tiền qua hệ thống ATM.

Chiều 29.7, khi Nguyễn Thị Út đến thùng thẻ ATM thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) rút tiền, lập tức bị trinh sát bắt giữ.

Út có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù không lâu, Út tiếp tục tìm cách lừa đảo bằng thủ đoạn trên. Út lên mạng tìm danh bạ điện thoại rồi gọi điện thoại thông báo cho nạn nhân trúng thưởng hàng trăm triệu đồng nhằm lừa gạt những ai nhẹ dạ cả tin và hám lợi.

Theo lời khai của Út, đã có 17 nạn nhân bị sập bẫy với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Út sang Campuchia đánh bạc nhưng đều thua trắng túi.

Theo Pháp luật TPHCM 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem