Mất xe ở nhà trọ, không ai giải quyết

Thứ năm, ngày 26/07/2012 07:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chuyện mất xe và chủ nhà trọ gây gổ, kiếm chuyện để trốn tránh trách nhiệm đang là nỗi ám ảnh của nhiều người đang phải đi thuê trọ.
Bình luận 0

Đầu tháng 4. 2012, chị Thuận Hải đến ở trọ tại nhà ông Hoàng Võ Thiện Ý tại địa chỉ số AA13 Thất Sơn, phường 15, quận 10, TP.HCM.

Trước đó, người thân của Thuận Hải đã thỏa thuận miệng với ông chủ nhà trọ số tiền thuê phòng là 1.400.000 đồng/tháng, đóng tiền giữ xe 100.000 đồng/tháng, tiền điện 3.000 đồng/kWh, và tiền nước với giá 50.000 đồng/người.

Hai bên không làm hợp đồng, tuy nhiên chủ nhà trọ giữ CMND và buộc người thuê phải đóng tiền cọc 1 tháng.

img
Nhà trọ của ông cán bộ đoàn phường 14.

Đến ngày 14.7, chị Thuận Hải phát hiện chiếc xe gắn máy hiệu Honda Wave RSX của mình để trong bãi xe như thường lệ đã “không cánh mà bay”.

Lập tức chị gọi điện cho chủ nhà để hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Tôi không biết!”. Ngay sau đó, một khách khác đang thuê trọ tại đây là Trần Thị Muội (sinh năm 1990, quê ở Long An) cũng phát hiện bị mất xe Yamaha Sirius biển kiểm soát 62N6 - 2382.

Kể lại sự việc, Trần Thị Muội nước mắt ngắn dài than: “Chiếc xe là phương tiện đi lại duy nhất của tôi! Do hôm đó là cuối tuần nên tôi không đi làm, lúc ở nhà tôi cũng thỉnh thoảng chạy xuống trông chừng xe. Vậy mà chỉ sau một đêm, chiếc xe đã biến mất”.

Hàng loạt nhà trọ khác trên địa bàn TP.HCM cũng để xảy ra tình trạng mất xe, trộm cạy cửa lấy xe của người thuê trọ như các nhà trọ tại số 129 Nguyễn Văn Hinh, phường Tân Thuận Tây, quận 7; số 1739A KP3, phường Phú Mỹ, quận 7.

Tại quận Bình Tân, các nhà trọ số 592/28 Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B, số 687/59/5 Kinh Dương Vương, phường An Lạc. Tại quận 9, nhà trọ số 108/1 đường 79, phường Tăng Nhơn Phú B. Tại quận Gò Vấp là nhà trọ số 174/2A11 Trần Bá Giao, phường 5...

Các khổ chủ cũng đành ngậm đắng nuốt cay vì tài sản của mình “không cánh mà bay”, còn chủ nhà trọ thì thiếu trách nhiệm đền bù thiệt hại.

Quá bức xúc vì mất xe, chị Thuận Hải làm đơn gửi khắp nơi kể cả UBND phường 14, quận 10, nơi ông chủ nhà trọ Hoàng Võ Thiện Ý hiện đang là cán bộ đoàn phường.

Khi trực tiếp đến trụ sở Công an phường 15, cán bộ công an cho rằng không có lý do gì để bắt chủ nhà phải đền lại xe cho Thuận Hải vì xe... đứng tên người khác! Đồng thời, họ khuyên Thuận Hải nên chấp nhận chuyện này như một sự rủi ro kiểu “của đi thay người” vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem