Máu đổ sau lũy tre làng và những cái chết... lãng xẹt

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 13:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng loạt vụ chém nhau gây thương tích, thậm chí chết người giữa trai làng các xã đã xảy ra... Sau luỹ tre làng, thôn quê yên bình ngày nào đang tồn tại những mâu thuẫn âm ỉ, chỉ chực chờ bùng phát.
Bình luận 0

Giết người như ngoé

Mâu thuẫn giữa thanh niên các làng ở huyện Mê Linh đã có từ thời vùng này còn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở những trận choảng nhau sứt đầu mẻ trán có nguyên nhân chủ yếu là… giành gái.

Từ ngày vùng đất này được sáp nhập vào Hà Nội, những “trận chiến” trở nên kinh hoàng hơn, nhưng chính quyền địa phương gần như bất lực trong việc ngăn chặn. Nhiều vụ án mạng đã xảy ra từ những cuộc hỗn chiến vì lý do lãng xẹt.

img
Đồ đạc của một gia đình ở xã Tự Lập bị côn đồ đập phá.

Cuối năm 2011, một đám cưới đã trở thành đám ma khi trai làng ẩu đả. Vụ án xảy ra vào buổi tối tại nhà chị Nguyễn Thị Trang (xã Liên Mạc). Chỉ vì ngứa mắt, nhóm trai làng xã Tiến Thịnh đánh nhau với nhóm thanh niên ở xã Liên Mạc và tự chuốc hoạ vào thân.

Tối hôm đó, nhóm thanh niên nhà trai ở xã Tiến Thịnh rủ nhau sang nhà gái ở Liên Mạc chơi. Gần tàn tiệc, thanh niên bên đàng trai và đàng gái chửi bới nhau ỏm tỏi. Lúc 2 nhóm hăng tiết đánh nhau thì đối tượng Nguyễn Văn Ký ở xã Tự Lập lẳng lặng vào bếp lấy một con dao nhọn nhét vào túi quần rồi lững thững đi ra đâm loạn xạ vào “phe địch” làm một người chết tại chỗ. Đám thanh niên vẫn hăng máu đấm đá tơi bời, còn Ký thì vứt dao rồi đi… hát karaoke. Hát mệt, Ký về nhà nằm ngủ ngon lành, cứ như mới vừa giết gà giết vịt chứ chẳng phải giết người…

Học đòi đám đàn anh, nhiều học sinh ở Mê Linh cũng muốn lấy số má, tụ tập rồi tổ chức hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một học sinh lớp 10 đã phải đứng trước vành móng ngựa bởi “lỡ tay” giết chết đối thủ.

Theo hồ sơ, một số học sinh Trường THPT Tự Lập (đóng tại xã Tự Lập) ở khác làng nhau cứ thách thức "tỉ thí". Chiều 16.8.2010, học sinh Trần Văn Long (lớp 10A8) bị một số đối thủ doạ “xử đẹp” nên Long mua con dao giắt trong người phòng thân. Tan học, nhóm của Long gồm 20 người hỗn chiến cùng nhóm học sinh ở xã Nam Cường.

Yếu thế, nhóm Nam Cường gọi trai làng ra tiếp viện. Thấy phe Nam Cường quá đông, Long bỏ chạy nhưng bị nhóm này vác gạch đá truy đến cùng. Để giải vây, Long đã rút dao ra chống trả. Một thanh niên gục xuống sau nhát dao của Long nhưng những đối tượng còn lại vẫn hung hãn xông lên. Lưỡi dao lại vung lên, thêm một thanh niên gục xuống. Long vào trại giam ngay trong tối hôm đó khi phe bên kia 1 người chết, 1 người trọng thương…

Chính quyền bất lực

Tối 11.2 vừa qua, chẳng biết “ngứa mắt” với ai ở thôn Phú Mỹ, một nhóm thanh niên lạ mặt kéo nhau qua định tìm đối thủ để: “xử đẹp”. Nghi ngờ đối thủ nấp trong nhà ông thợ rèn Lỗ Văn Thực, chúng vác gạch đá tới ném như mưa vào nhà ông này để dằn mặt. Trong lúc ông Thực thúc thủ trong nhà thì tiếng kẻng vang lên, người dân khắp thôn túa ra giải vây. Nhóm côn đồ thấy dân đông hàng trăm người nên lặng lẽ rút êm.

Tuy nhiên, sau vụ này tình hình càng căng thẳng hơn khi người dân thôn Phú Mỹ liên tục bị chém ngoài đường. Người dân càng hoang mang hơn khi nghe thông tin “thanh niên Phú Mỹ cứ đi ngang Bạch Trữ, dưới 35 tuổi là chém!”.

Anh Tuấn N (20 tuổi, ở thôn Phú Mỹ) kể lại: "Sau vụ ném đá này khoảng một tuần, tôi đi ngang thôn Bạch Trữ thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe gắn máy từ phía sau dùng vật gì đó chém. Theo phản xạ, tôi giơ tay đỡ nên bị đứt 2 gân tay và rạn xương tay trái". Anh N cho biết lâu nay chưa từng đánh nhau với ai. Có lẽ N bị đánh chỉ vì độ tuổi nằm trong khung “dưới 35” như tuyên bố của nhóm côn đồ Bạch Trữ.

Ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng Công an xã Tiến Thắng cho biết: Mỗi lần thấy nhóm thanh niên choai choai tụ tập là công an xã tổ chức đi dẹp ngay. Tuy nhiên khi vắng mặt công an thì thanh niên lại tụm năm tụm ba ngoài đường. Trong nhóm này, đáng ngại nhất là đối tượng Nguyễn Duy Tuyên. Không chỉ kéo bè kéo cánh trong thôn Bạch Trữ mà Tuyên còn có mối quan hệ khá phức tạp với xã hội đen bên ngoài từ Hải Phòng đến Vĩnh Phúc.

Hiện nhiều thanh niên ở xã Tự Lập khi làm ca đêm tại các nhà máy ngoài thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã phải thuê nhà ở trọ lại cho an toàn, còn nếu cuối tuần muốn về nhà thì phải rủ nhau đi thành đám đông và phải vòng qua nhiều làng khác mới tìm được đường về làng mình.

Học sinh cấp 3 khi trở về nhà vào ban đêm rất hoang mang lo lắng vì sợ bị đánh, chém. Các nam sinh buổi tối đi học mặc nguyên đồng phục nhưng đám côn đồ cũng không tha. Theo người dân, mỗi buổi tối, trên Tỉnh lộ 308 có nhóm côn đồ khoảng 20 người thường đem theo dao, mã tấu đi lại nghênh ngang với câu cửa miệng “trai làng khác dưới 35 tuổi là chém!”.

Anh Lê Văn T (ngụ thôn Phú Mỹ) mấy ngày nay đang chạy đôn chạy đáo tìm nhà trọ dù từ nhà anh tới chỗ làm chưa được chục cây số. Lý do là mới đây khi đi trên Tỉnh lộ 308 ngang xã Tiến Thắng, anh bị 2 đối tượng dùng vật cứng đập thẳng vào đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

 Bài 3: Cả làng “quá khích”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem