May cho trọng tài

Thứ tư, ngày 30/06/2010 13:53 PM (GMT+7)
(NTNN) - - Đêm trước xem đá bóng tức vỡ mật. Mấy ông vua áo đen chẳng hiểu cầm còi thế nào mà lại công nhận một bàn thắng việt vị mười mươi, rồi lại từ chối một bàn thắng rõ ràng. Xem ra công tác trọng tài của ông FIFA cũng tầm tầm ông VFF thôi. Làm tớ “đi” hết cả mấy chục chai bia...
Bình luận 0

- Bác cũng “bon chen” tham gia mấy trò cá độ ấy nữa à?

- Mấy chục chai đã bõ bèn gì? Đầu giải tới giờ tớ thua cả trăm chai bia rồi. Toàn thua cho lũ bạn già.

- Cứ tưởng “chai” là “triệu” như tiếng lóng của dân cá độ. Kể cũng lạ, người Anh lần này hiền quá. Tớ cứ tưởng bị bắt ép chắc phen này họ quậy to cơ, ai dè lại “xìu”. Xứ sở “hu- li- gân” gì mà lần này tịt quá.

- Anh ngưng “xuất khẩu” “hu- li- gân” rồi, cứ có giải lớn là cấm tất cả dân có tiền án tiền sự liên quan tới sân cỏ xuất cảnh ra nước ngoài. Nhờ thế Nam Phi cũng nhẹ gánh.

- Thế còn cầu thủ? Không công nhận bàn thắng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Kể ra giải này phải trao giải Phong cách, Fair Play cho đội tuyển Anh vì đã không… đánh trọng tài.

- Cậu cứ so bóng đá Việt Nam với World Cup là sao thế? Cứ tưởng ai cũng thích rượt trọng tài như dân mình chắc?

- Mình hết rượt rồi, đã đổi sang cách khác.

- Cách gì?

- Lạy trọng tài

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem