Cá độ
-
Chỉ đạo nóng: Xử lý tình trạng quảng cáo trá hình cài cắm trang web cờ bạc sau phản ánh của Dân Việt
Ngay sau khi Báo Dân Việt phản ánh tình trạng quảng cáo trá hình cài cắm trang web cờ bạc, UBND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý, chấn chỉnh vi phạm. -
Người đàn ông bị bắn tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh; nam thanh niên trộm ô tô 45 chỗ dù chưa biết lái; phát hiện thi thể phụ nữ mất đầu, nghi bị sát hại... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Theo luật sư, người dân tham gia đường dây cá độ bóng đá "khủng" ở Gia Lai có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
-
Trần Trung Hiếu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia, với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Đường dây này liên kết với nhà cái quốc tế IBET, quy tụ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an ninh trật tự xã hội.
-
Cựu tiền vệ người Hà Lan - Wesley Sneijder bị bị vướng vào nghi án buôn bán ma tuý và tham gia vào đường dây cá độ bất hợp pháp.
-
Từ tay giang hồ vặt với biệt danh Thắng "tài… tráo", Nguyễn Văn Thắng đã trở thành một "đại ca trong các đại ca" giang hồ đất Hà thành với biệt danh "lịch sự" hơn: Thắng "Tài Dậu". Con đường "xưng hùng" của Thắng "Tài Dậu", sự bắt tay giữa Thắng và trùm Năm Cam như thế nào?
-
Ngày nay, bóng đá Việt Nam không những là thế lực ở Đông Nam Á mà còn tự tin vươn ra châu lục. Tuy nhiên cách đây hơn 30 năm, ĐT Việt Nam lại ở một vị thế rất khác.
-
Nuôi ảo vọng thống nhất giang hồ cả nước và thành "minh chủ", Năm Cam “bắt tín hiệu” với Thắng “Tài Dậu”, một "ông trùm" Hà Nội. Mùa đông năm 1999, Năm Cam bay ra Hà Nội và được Thắng “Tài Dậu” tổ chức một lực lượng hùng hậu đi trên 10 xe ôtô con ra tận sân bay đón.
-
Bóng đá Việt Nam trong gần 30 năm qua đã chứng kiến những vụ cầu thủ Việt Nam bán độ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Những cái tên được coi như "hạt ngọc" của bóng đá nước nhà đã đánh mất tất cả chỉ vì "lầm đường lạc lối"!
-
Trong cuốn tự truyện, “Trái bóng lăn giữa đời tôi”, cựu Phó chủ tịch VFF Ngô Tử Hà tiết lộ, trong các mùa giải từ 1997 - 2001, ông đã xử lý kỷ luật hàng loạt cầu thủ, trọng tài, giám sát và đặc biệt là các đội bóng.