• “Tham vàng bỏ ngãi nhưng tiếc ngãi lại coi như vàng. Tôi tham nên giờ đời tôi rối như tơ vò” – anh Nguyễn Hồng (44 tuổi) ngồi dặt dẹo ở quán rượu, đầu tóc bù xù, áo thõng ngoài quần, xoăn tít, mỗi lời tâm sự đều nặng như đeo đá.
  • Thằng Tư đỗ cử nhân mấy năm nay. Buồn cảnh không xin được việc làm, nó đi chăn vịt chạy đồng. Dưới mắt một cử nhân văn chương như nó, nghề nuôi vịt chạy đồng vô cùng lãng mạn.
  • Tháng Giêng về, rồi sang tháng Hai âm lịch, tiết trời ấm áp, những chú chim én và chim sẻ ri từ đâu bay về chao lượn trên cánh đồng làng, cũng là thời điểm người dân quê tôi bước vào mùa gieo hạt.
  • Món bún măng vịt với những miếng thịt vịt mềm thơm vị gừng ăn kèm cùng măng chua chua giòn giòn sẽ chẳng mấy chốc mà hết veo!
  • Dân Việt- Cùng trải qua những trận hòa thất vọng ở vòng trước, Man City và Liverpool đều đặt mục tiêu quyết thắng trong cuộc đối đầu tối nay trên sân Etihad.
  • Tham lam và nông nổi, không ít người đàn ông đã tự nhảy xuống hố sâu do mình tự đào. Còn tôi, tự “bỏ mồi bắt bóng” rồi mới hối tiếc “con cá mất là con cá to”.
  • (Dân Việt) - Cứ vận động một số đồng chí cán bộ cỡ bự của địa phương mua nhà ở cuối con đường, hàng ngày cưỡi xe đi làm trên đường này, tự khắc tiến độ làm đường sẽ ào ào xốc tới, chẳng mấy chốc là xong.
  • Dân Việt - Người đẹp của Hoa hậu Việt Nam năm 2000 gây ấn tượng với bộ vest đen may cách điệu theo kiểu… sexy, tạo dáng phong cách khá “ngầu”.
  • (Dân Việt) - Ông không ngờ, cái tốt cô người yêu của mình học nhanh nhưng cái xấu Y. học còn nhanh hơn. Từ một cô công nhân nuôi gà thuần chất, chẳng mấy chốc Y. làm quen với quán bar, vũ trường...
  • Dân Việt - Một cặp vợ chồng ở Scarborough, North Yorkshire (Anh) mua con lợn cảnh nuôi trong nhà, nhưng không ngờ sau một thời gian nuôi, lợn đã to lớn và nặng đến …160kg.