Mẹ bỉm sữa Việt ở Pháp ngậm ngùi: Năm nay "không có Tết"

Phương Dung Thứ bảy, ngày 13/02/2021 11:37 AM (GMT+7)
Do dịch Covid-19 hạn chế đi lại, Tết Nguyên đán lại rơi vào các ngày trong tuần, không được nghỉ làm, nên gia đình Dương Quyên sống ở thành phố Courbevoie, nước Pháp năm nay đành chấp nhận "không có Tết".
Bình luận 0

Quyên tới Pháp đã 5 năm và cũng từng đấy năm cô đón Tết Nguyên đán ở xứ người. Quyên tâm sự, năm nào Tết đến, Quyên cũng cồn cào nhớ quê hương, nhớ bố mẹ, bạn bè và cả những món ăn Việt Nam ngày tết như bánh đa nem, miến măng, hành muối, thịt đông...

Tết những năm trước, gia đình nhỏ của Quyên thường tới nhà người thân bên Pháp cách nhà cô 1, 2 giờ lái xe để chúc Tết hoặc đi chơi, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương cũng nhờ vậy nguôi ngoai phần nào. Tuy nhiên, năm nay, đại dịch Covid-19 vốn khiến nước Pháp bị ảnh hưởng nặng nề, chính phủ hạn chế đi lại và tụ tập đông người, cộng đồng người Việt tại Pháp chủ yếu cũng "nhà nào ở yên nhà đấy" để phòng dịch và gia đình Quyên cũng thế.

Mẹ bỉm sữa Việt ở Pháp ngậm ngùi: Năm nay "không có Tết" - Ảnh 1.

Mẹ con Quyên năm nay đành ngậm ngùi "không có Tết" vì dịch Covid-19 ở Pháp rất nghiêm trọng

Năm nay, ngay từ những ngày giáp Tết, nỗi lòng Quyên thổn thức hơn. Nỗi nhớ quê, nhớ bố mẹ da diết đôi lúc khiến Quyên bật khóc.

"Một phần có lẽ vì năm nay mình mới sinh, em bé hiện mới được hơn 5 tháng tuổi, tâm trạng của mẹ bỉm sữa cũng mong manh hơn. Những năm trước mình và gia đình nhỏ sẽ sang nhà chú thím ăn Tết, đón Tết giữa những người thân phần nào làm vơi đi nỗi nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhưng năm nay vì dịch bệnh nên ai cũng thận trọng hơn, vì sức khoẻ của bản thân và của người thân nên đã lỡ hẹn cùng nhau đón giao thừa rồi", Quyên buồn bã chia sẻ.

"Những kí ức tuổi thơ đón Tết bên gia đình lại ùa về, nhớ da diết hương vị những món ăn mẹ nấu, cái hương vị ấy dù mình có nấu trăm lần cũng không giống được. Đặc biệt nhớ mùi nhang ngày Tết, nó thơm, từ đầu làng đến cuối làng đều phảng phất mùi hương thơm ấy. Và nhớ cả những đêm giao thừa, tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 0h là theo chân mẹ ra đình làm lễ...", mẹ bỉm sữa xúc động chia sẻ thêm.

Quyên vừa kết hôn năm 2018. Chồng cô cũng là người Việt. Quyên chia sẻ, Tết bên này 2 vợ chồng vẫn phải đi làm, em bé thì gửi nhà trẻ, nên năm nay xem như "không có Tết". Dịch bệnh nên 2 vợ chồng đặc biệt hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả nhà, đặc biệt là em bé...

"Pháp đang là một trong những nước có số ca nhiễm Covid nhiều nhất hiện nay, mỗi ngày mình đều cập nhật con số, thấy hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, thật sự đáng quan ngại. Mặc dù chính phủ Pháp đã đặt ra những hạn chế về giãn cách như đóng tất cả các trung tâm thương mại trên 20.000m2, nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao... hay giới hạn số lượng khách trong những cửa hàng nhỏ, đeo khẩu trang, xịt cồn... nhưng tình hình vẫn chưa có tiến triển tốt", Quyên cho biết.

"Năm nay, vì dịch Covid-19 và bận chăm con mọn "tối mắt tối mũi", không thể mua được đồ để gói bánh chưng hay bày vẽ các món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt như nem rán, thịt đông, canh măng.... nên mình cũng thấy buồn đôi chút. Nhưng may có em bé, nên chỉ buồn một chút rồi thôi", Quyên tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem