Cô dâu và mẹ đẻ của mình ôm nhau khóc khi nhận ra nhau.
Người phụ nữ được cho là có thể nhận ra con gái mình, người mà bà đã thất lạc từ nhiều năm trước, bằng một vết bớt trên tay vào ngày làm lễ.
Cô dâu và mẹ chồng cũng chính là mẹ đẻ của mình đã khóc và ôm nhau trong cuộc hội ngộ bất ngờ ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô vào ngày 31 tháng 3, Times News Now đưa tin.
Tuy nhiên, sau đó đám cưới vẫn được tiến hành sau khi xác định được rằng con trai của bà đã được nhận làm con nuôi, nghĩa là cô dâu và chú rể hoàn toàn không liên quan đến huyết thống.
Người phụ nữ được cho là đã quyết định nhận nuôi một cậu con trai sau khi tìm kiếm con gái trong vô vọng trong nhiều năm.
Theo Times News Now , mẹ chú rể nhận thấy vết bớt trên tay cô dâu. Người mẹ sau đó đã hỏi cha mẹ cô dâu xem con gái của họ có phải được nhận làm con nuôi hay không. Các bậc cha mẹ đã sửng sốt trước câu hỏi trước khi nói rằng họ đã nhận con nuôi sau khi tìm thấy cô bé bên vệ đường hơn 20 năm trước.
Khi nghe câu chuyện, cô dâu đã bật khóc và mô tả khoảnh khắc gặp lại mẹ ruột của mình là 'hạnh phúc hơn cả ngày cưới', ấn phẩm này đưa tin.
Đám cưới đã có thể diễn ra bất chấp tiết lộ gây sốc và cặp đôi đã trao nhau lời thề.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.