Mẹ già
-
Nguyễn Văn Thắng làm giả giấy tờ, bán chiếc xe đang cắm ngân hàng cho người khác với giá hơn 500 triệu đồng. Mẹ anh ta, nay 56 tuổi phải trả nợ dần số này, mỗi tháng 10 triệu đồng.
-
Clip ghi lại được khoảnh khắc dung dị nhất, để rồi chạm đến trái tim người xem khiến ai cũng rưng rưng nghẹn ngào.
-
Mẹ Hoàng Thị Mai (70 tuổi) trú tại xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), gặp tai nạn gãy cả tay và chân, nằm tại nhà. Trong ngày hôm qua, nước lũ đã dâng bất ngờ và rất nhanh. Nhận được tin cấp báo, lựclượng công an huyện đã nhanh chóng triển khai, đưa mẹ ra khỏi rốn lũ.
-
Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, anh Minh vẫn mò mẫm lên thành phố ăn xin kiếm tiền mua thuốc, mua gạo nuôi mẹ già gần 80 tuổi đang bị ung thư.
-
Một chuồng lợn bỏ hoang, không có cửa là chỗ ngủ mà người con trai Trung Quốc sắp xếp cho mẹ già giữa trời âm độ.
-
Quá trình di chuyển hầu hết đường đèo, chủ yếu lên và xuống dốc, nên 3 người gặp không ít khó khăn. Mỗi lần xuống dốc, một người sẽ giữ phanh xe, từ từ hạ xuống. Lúc lên dốc, hai anh em nắm lấy tay cầm rồi dùng sức đẩy lên.
-
Vừa chuyển đến nhà mới, cả 10 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe mạnh bỗng lần lượt phát điên khiến người mẹ già như đứt từng khúc ruột.
-
Bức thư cuối đời của người mẹ Trung Quốc được đăng tải trên People's Daily làm nhiều người bật khóc.
-
Người phụ nữ cả đời vất vả nuôi con, chăm chồng, vun vén cho gia đình nhưng đến khi già cả thì bị con trai duy nhất nghiện ngập, rồi chồng hà khắc, mê lô đề bỏ mặc. Họ phải rời khỏi tổ ấm của mình, dồn những đồng lương hưu ít ỏi để đi tìm sự thanh thản trong tâm hồn.
-
Niềm hạnh phúc của người mẹ là khi được nhìn thấy các con của mình trưởng thành, khỏe mạnh. Thế nhưng, đối với gia đình bà Đinh Thị Định (SN 1936 ) ở xóm 6, xã Thi Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) đó là niềm mong ước quá xa vời khi 4 người con của bà quanh năm chỉ biết ú ớ, đập phá, la hét...