Mẹ Hà Nội sinh con ở tuổi 54, khó tin rồi vui trào nước mắt!

Chủ nhật, ngày 16/06/2019 07:00 AM (GMT+7)
Chị Phó Thị Nga, SN 1966, người ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ở tuổi 54, chị Nga sinh nở lần đầu cách đây đã 30 năm ròng.
Bình luận 0

Anh chị sinh được 2 cháu, đủ cả nếp tẻ. Cháu lớn là cháu trai, SN 1991, bỗng dưng bị tai nạn và chia tay trần gian vĩnh viễn. Quá đau buồn, lại thương chồng bao năm vẫn khao khát “thằng cu chống gậy”; đến lúc con khôn lớn đi làm nuôi bố mẹ rồi lại bỗng dưng... vuột mất; thế là, dẫu ở tuổi đã mãn kinh từ gần chục năm trước, chị Nga vẫn quyết tâm tìm cách sinh con.

Trước khi về các bệnh viện lớn hỏi cách... sinh nở ở tuổi 54, chị Nga và chồng đã nghe nhiều lời can ngăn. Rằng đó là điều không thể. Nhất là chị biết rõ, “vấn đề phụ nữ” của chị đã “tắt ngóm” từ gần 10 năm rồi. Không bị “trời hành” mỗi tháng, thì làm sao trứng rụng và sinh con được đây? Đang định bỏ cuộc, thì anh chồng lên mạng đọc báo, biết đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ. Và rồi, một bé trai đã vừa ra đời trong niềm vui đến sửng sốt của gia đình chị Nga, cũng như trong nỗi hân hoan của chính các bậc lương y như từ mẫu.

Ôm con trai bé bỏng vào lòng, vừa nựng con, chị Nga vừa tâm sự: “Khi sinh xong cháu thứ hai thì tôi đặt vòng thẳng một mạch hơn hai chục năm, cho đến ngày mãn kinh. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ sinh con thêm một lần nữa, cho đến khi đứa con trai duy nhất của chúng tôi chẳng may bị tai nạn qua đời".

img

Bé trai kháu khỉnh là niềm vui vô bờ bến của gia đình chị Nga. Ảnh: GĐCC

"Ông chồng tôi đọc trên báo, biết đến BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, lại thấy có chị ở Bắc Giang, năm mươi mấy tuổi mà vẫn có con. Thế là ông ấy bảo đi gặp bác sỹ ngay, biết đâu sẽ tìm kiếm lại được một đứa con ở tuổi... xế chiều. Các bác sỹ hiểu hoàn cảnh éo le của tôi nên đã giúp đỡ rất tận tình. Khi tôi mang thai, cháu bé ra đời từ chính tinh trùng của chồng tôi và lớn dần lên trong chính cơ thể tôi, niềm hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng"- chị Nga ngậm ngùi kể lại. 

Khi chị Nga sinh con ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các y bác sỹ trẻ luôn miệng chúc mừng và không khỏi tỏ ra ngạc nhiên khi biết sản phụ đã 54 tuổi. Chị Nga không đẻ thường được mà phải đẻ mổ. Cháu trai kháu khỉnh nặng 2,7kg chào đời.

"Đúng là, mãn kinh từ năm 46 tuổi, giờ năm mươi tư tuổi đầu rồi thì chính tôi cũng không tin là mình sẽ tiếp tục có con. Người ngoài thì khỏi phải nói họ ngạc nhiên ra sao. Chúng tôi đi khai sinh cho con mà người ta cứ tưởng họ nhìn nhầm. “Ông bà già” này đi khai sinh cho cháu nội ngoại hay khai sinh cho con? Chúng tôi cũng vất vả, ông chồng đi làm thợ xây, phụ hồ, còn tôi ở nhà làm ruộng, tôi ít được tiếp xúc với các kiến thức y học. Chỉ nghe đồn, ở làng có người 51 tuổi vẫn sinh con, nhưng khi tôi đi hỏi thăm, thì họ mang thai khi vẫn còn kinh nguyệt khá đều"- chị Nga vẫn chưa hết ngạc nhiên vì kỳ tích của bản thân mình. 

Bác sỹ Luyện Thị Ngọc Dung và BS Trần Minh Thắng, hai bác sĩ của BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ trực tiếp điều trị, hướng dẫn để chị Nga mang thai từ chính tinh trùng của chồng mình, kể: "Chị Nga và gia đình vui đến trào nước mắt khi được đón một bé trai khỏe mạnh đúng như mong ước, chúng tôi đã thở phào. Và rất vui. Bởi bao nhiêu tận tụy và kỹ năng nghề nghiệp của mình đã không uổng công.  Từ vụ việc này mở ra niềm hy vọng mới cho nhiều chị em “cao tuổi” mà vì nhiều lý do đặc biệt, vẫn muốn có em bé khác”.

*Tiêu đề bài viết do Dân Việt đặt lại

Văn Quân (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem