Mẹ Hoàng Đức lắp màn hình lớn cổ vũ ĐT Việt Nam

Cao Oanh Chủ nhật, ngày 26/12/2021 15:10 PM (GMT+7)
"Hôm nay, gia đình tôi tổ chức tiệc tại nhà mời hàng xóm đến xem bóng đá, đồng thời có lắp thêm màn hình lớn để theo dõi Hoàng Đức và ĐT Việt Nam thi đấu ở trận bán kết lượt về với Thái Lan", bà Thoa chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Trước trận đối đầu quan trọng giữa ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan tối nay, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với mẹ cầu thủ Hoàng Đức, để nghe tâm sự của gia đình cầu thủ trước trận siêu kinh kịch tính này.

Bà Hoàng Thị Thoa, mẹ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: "Hôm nay, gia đình tôi tổ chức tiệc tại nhà và mời hàng xóm đến xem bóng đá, đồng thời có lắp thêm màn hình lớn để theo dõi Hoàng Đức và ĐT Việt Nam thi đấu. Đây là trận đấu quan trọng quyết định sự thành bại của ĐT Việt Nam trong kì AFF Cup 2020".

Bà Thoa cùng bày tỏ sự bực tức khi nói về trọng tài bắt chính trong trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan, bà Thoa cho rằng, việc trọng tài bắt như vậy là thiên vị cho phía đội bạn. Ngoài ra, bà Thoa cũng hi vọng hôm nay trọng tài sẽ bắt công tâm hơn, để các cầu thủ không bị áp lực ở trên sân.

Mẹ Hoàng Đức lắp màn hình lớn cổ vũ ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Mẹ Hoàng Đức đến sân cổ vũ con trai (Ảnh: Cao Oanh).

Nói về màn thể hiện của Hoàng Đức trong trận đối đầu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan ở lượt đi, bà Thoa nhấn mạnh: "Tôi vẫn dặn dò con khi được vào sân thi đấu, được thầy Park Hang-seo giao trọng trách, con phải cố gắng làm sao làm tròn vai ở vị trí được giao. Hoàng Đức luôn điện về cho bố mẹ trước và sau trận đấu, tôi thầy tinh thần của các con trước trận đối đầu với Thái Lan hôm nay rất tốt, không thấy các em bị tâm lý, hay sợ sệt gì".

Bà Thoa cũng chia sẻ thêm: "ĐT Thái Lan là đội mạnh, Việt Nam sẽ phải chơi hết sức thận trọng, tôi hi vọng trận đấu quyết định hôm nay Việt Nam sẽ gỡ được 2 bàn, sau đó giành chiến thắng thuyết phục trên chấm penalty".

Hôm nay, tôi tin Hoàng Đức sẽ tỏa sáng bằng một cú sút xa, chỉ khi có bàn thắng sớm trong trận đấu lượt về với Thái Lan, chúng ta mới có thể nuôi hy vọng đi vào chung kết.

Cuối cùng, bà Thoa gửi lời chúc đến con trai và ĐT Việt Nam cố gắng thi đấu hết mình, giữ tâm lý bình tĩnh, chơi thận trọng, cùng nhau gặp lại ĐT Indonesia tại chung kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem