Mẹ mất, nhân viên y tế ở Hà Giang đang chống dịch tại TP.HCM không về được

Diệu Linh Thứ năm, ngày 05/08/2021 17:57 PM (GMT+7)
Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gửi thư chia buồn với điều dưỡng Hạng Mí Mua và gia đình khi mẹ anh mất nhưng anh đang chi viện chống dịch tại TP.HCM không về được.
Bình luận 0

Điều dưỡng Hạng Mí Mua công tác ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Bạ (Hà Giang). Khi Covid-19 bùng phát ở TP.HCM, điều dưỡng Mua đã xung phong cùng đồng nghiệp vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19. 

Ngày 3/8 (tức 26/6 âm lịch), thân mẫu của anh Mua là bà Chảo Thị Dính đã qua đời tại quê nhà xã Thanh Vân (Quản Bạ, Hà Giang). Do điều kiện dịch bệnh nên điều dưỡng Hạng Mí Mua đã không thể về quê dự tang lễ của mẹ.

Đồng nghiệp đã lập bàn thờ cho mẹ anh ngay tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để anh bái vọng, tiễn đưa mẹ từ xa. 

Mẹ mất, nhân viên y tế ở Hà Giang đang chống dịch tại TP.HCM không về được - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thay mặt đoàn kính viếng hương hồn bà Chảo Thị Dính. Ảnh BYT

Ngày 5/8, đại diện Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM đã đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi kính viếng thân mẫu của điều dưỡng Hạng Mí Mua. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đã gửi thư chia buồn sâu sắc đến điều dưỡng Hạng Mí Mua và gia đình. 

Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xúc động: “Tôi thực sự đau buồn và thương tiếc. Thay mặt Bộ Y tế, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến em Hạng Mí Mua và gia đình nơi quê nhà. 

Nghĩa tử là nghĩa tận, sự vắng mặt của em tại quê nhà lúc này là sự hy sinh rất lớn của em và những người thân. Chúng tôi xin ghi nhận và rất trân trọng sự hy sinh này. Những ngày khó khăn nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của TP.HCM vẫn chưa kết thúc, đòi hỏi sự đồng lòng, chia sẻ rất lớn của cán bộ ngành y tế cũng như đồng bào trên cả nước. 

Tôi rất mong em nhanh chóng bình tâm, mạnh mẽ và tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ bước tiếp, nhanh chóng tìm lại sự bình yên cho Thành phố”.

Nén đau thương, điều dưỡng Mua chia sẻ, anh rất cảm kích trước sự động viên, quan tâm sâu sắc của Bộ Y tế và Thứ trưởng Sơn, sẽ vượt qua mất mát để sát cánh cùng đồng nghiệp chiến đấu với dịch bệnh.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thay mặt đoàn kính viếng hương hồn bà Chảo Thị Dính, cũng đã an ủi điều dưỡng Mua, mong anh vượt qua buồn đau, tiếp tục cống hiến cho công tác phòng, chống dịch trong những ngày tới.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này, đã có nhiều nhân viên y tế đã chịu những mất mát to lớn khi cha (mẹ), người thân mất mà không thể về nhà nhìn mặt lần cuối. Họ đều phải gạt lệ, bái vọng cha (mẹ) từ nơi xa và tiếp tục đứng lên cùng đồng nghiệp chăm sóc bệnh nhân, chiến đấu chống lại Covid-19. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem