Mẹ nhẫn tâm vứt con trên cao tốc cho xe cán

Thứ năm, ngày 12/07/2012 13:31 PM (GMT+7)
Người đi xe máy đã dừng xe ngay khi phát hiện đó là đứa bé, thay vì là con chó hay con mèo như lầm tưởng ban đầu. Các điều tra viên cho rằng quả là đã có phép mầu mới cứu được em bé như vậy.
Bình luận 0

img
Đứa bé 9 tháng đã sống sót một cách thần kỳ khi bị đưa ra đường cao tốc- Ảnh: http://news.uk.msn.com

Elena Osina, 24 tuổi, vừa bị tòa án ở thủ đô Moscow (Nga) tuyên phạt 8 năm tù vì tội để con ngoài đường cao tốc cho xe cán. Rất may em bé đã được cứu sống trong sợ hãi.

Theo thông tin khai nhận trước tòa, Elena Osina đã quá mệt vì chăm đứa con 9 tháng tuổi sau khi bạn trai cô dọn ra ở nơi khác. Rất may mắn con cô đã được một người đi xe máy cứu thoát sau 10 phút sợ phát khiếp vì tiếng xe cộ chạy qua. Hiện em đang sống cùng gia đình bố mẹ nuôi.

Em trai của Osina, Alexander, 21 tuổi,cũng nhận án tù tương tự với chị vì tội đồng lõa, giúp chị thực hiện hành vi này. Cả hai thừa nhận tội cố ý giết người.

Vụ án xảy ra ở đường cao tốcbốn làn đường, ngoại ô Moscow tháng 5.2012 đã khiến dư luận Nga rất chú ý.

Người đi xe máy đã dừng xe ngay khi phát hiện đó là đứa bé, thay vì là con chó hay con mèo như lầm tưởng ban đầu. Các điều tra viên cho rằng quả là đã có phép mầu mới cứu được em bé như vậy, vì quãng đường được chiếu sáng rất kém, và việc em bị cán lên là "hoàn toàn có thể xảy ra".

Osina cho rằng bản án quá nặng vì "ai cũng có thể mắc sai lầm". Cô cho biết cuộc sống khi có đứa con trở nên quá vất vả, khi cha mẹ cô thì kêu ca phàn nàn, còn bạn trai bỏ cô chuyển ra ngoài sống.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem